Nguyên nhân khiến hàng tạ đồ biển trên bốc mùi bắt nguồn từ việc UBND phường Thịnh Quang thực hiện hàn chết cánh cửa quầy kiốt kinh doanh đồ biển nói trên.
Cả ngõ phải bịt mũi một tuần
Trong chiều 15.7, chúng tôi có mặt tại ngõ Thái Thịnh I. Điều dễ nhận thấy là cả ngõ phải hứng chịu nồng nặc mùi hôi thối bốc ra từ một quầy kiốt rộng chừng hơn 4m2 của bà Nguyễn Thị Oanh khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi, lắc đầu.
Các hộ dân trong ngõ cho biết, vụ việc này xảy ra đã một tuần. Người dân phản ánh nhiều lần lên UBND phường Thịnh Quang, nhưng không được hồi âm. Và chỉ đến khi mùi xú uế quá nồng nặc, chính quyền mới cho người xuống hiện trường kiểm tra, phá cửa kiốt. Qua quan sát của chúng tôi, quầy kiốt chỉ cách trụ sở UBND phường chưa đầy 200m.
Vì sao có sự việc như vậy? Bà Nguyễn Thị Oanh - chủ kiốt - trình bày, gia đình đã thuê kiốt này và kinh doanh đồ hải sản tươi sống ổn định từ năm 2001. Tuy nhiên mới đây, bà bất ngờ bị UBND phường Thịnh Quang ra quyết định thu hồi kiốt.
Ban đầu thì UBND phường tiến hành niêm phong, sau đó cho đội trật tự đô thị thực hiện "hàn chết" cánh cửa khiến gần 3 tạ đồ biển trong thùng lạnh bị hỏng, gây ô nhiễm môi trường.
Thu hồi rồi lại vội vã ký hợp đồng cho thuê
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Hoà - Chủ tịch UBND phường Thịnh Quang - cho biết, từ năm 1994, UBND phường cho xây dựng một loạt kiốt tại đầu ngõ Thái Thịnh I với mục đích là tạo kinh phí hoạt động cho các đoàn thể của phường và nộp ngân sách nhà nước. Theo tìm hiểu của chúng tôi, gần chục kiốt tại đây được UBND phường cho thuê với mức từ 800.000 - 1.400.000 đ/tháng/kiốt.
Quầy kiốt chị Oanh sử dụng thực chất là do ông Ngô Văn Cồn - cán bộ UBND phường - quản lý. Sau năm 1999, ông Cồn bán nhà, đồng thời bàn giao cho chị Oanh sử dụng kiốt, nhưng không thông qua phường. Theo kiến nghị của nhiều người dân, toàn bộ số kiốt này cần phải đập bỏ nhằm tránh gây ùn tắc cho khu vực ngõ.
"Ngày 16.6.2008, UBND phường đã thực hiện niêm phong (bằng giấy và đóng dấu của UBND phường). Và ngày 23.6.2008, tiến hành hàn chặt toàn bộ cánh cửa kiốt. Và một tuần trở lại đây, mùi hôi thối bốc ra từ kiốt" - ông Hoà trình bày.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi, vì sao sự việc xảy ra chỉ cách trụ sở UBND phường một đoạn mà hơn một tuần mới kiểm tra, xử lý? ông Hoà thừa nhận, có nhận được phản ánh của người dân, nhưng cán bộ UBND phường đang đi... nghỉ mát tại Cửa Lò. Về hướng giải quyết, ông Hoà cho biết, trước mắt, UBND phường thoả thuận với chị Oanh khắc phục, di chuyển số hải sản hỏng tại đây, đồng thời ký hợp đồng cho chị Oanh.
Thiết nghĩ, cách giải quyết của UBND phường Thái Thịnh là khá kỳ lạ. Thực hiện thu hồi kiốt, rồi niêm phong gây thiệt hại cho chủ quầy và đến khi chủ quầy "gây khó" lại vội vã ký hợp đồng cho thuê tiếp. Đây là cách làm "tiền hậu bất nhất", gây nên những hiểu lầm cho người dân.