Theo chân anh Lê Văn Tư (xóm Chùa, Khánh Hà, Thường Tín) đến xem nhà vệ sinh (NVS) của gia đình anh. NVS nằm sau nhà và sát ngay sông, mỗi lần vệ sinh xong, phân được xả xuống sông bằng những lần giội nước. Anh Tư bảo: "Đi vệ sinh xong là giội nước cái ào, bao nhiêu phân trôi hết nên sạch sẽ lắm". Khi tôi nói đến việc xã Khánh Hà đã có người có phẩy khuẩn tả, chị Nguyễn Thị Don - vợ anh Tư - bảo: Đấy là bên thôn Liễu Nội bờ sông bên kia, chứ bên đây chưa ai bị mắc cả.
Theo thông tin từ Trạm y tế xã Khánh Hà, cả xã đã có 51 ca tiêu chảy, trong đó 9 ca dương tính với khuẩn tả. Những ca này đều ở thôn Liễu Nội. Thế nhưng, tại thôn này, người dân vẫn bàng quan như dịch đang ở tận đâu. Gia đình anh Nguyễn Hữu Trọng có xây NVS rất bề thế, nhưng lại được thải thẳng xuống sông. Vợ anh góp chuyện: "Tả là từ Hà Nội chảy về đây chứ mấy cái NVS này làm sao mà "ra" tả được". Khi tôi nhắc đến 51 trường hợp tiêu chảy tại thôn, chị bảo: Đấy chỉ là những trường hợp... không may thôi.
Xã Khánh Hà hiện có khoảng 30 nhà có NVS như vậy. Thậm chí, có nhà dù NVS có hố ủ phân, vẫn thích dùng NVS thải phân xuống sông.
Ông Trần Ngọc Luân - Trạm trưởng Trạm y tế xã - cho biết: "Ngày nào chúng tôi cũng cử 7 đội, mỗi đội phụ trách 30 đến 50 hộ, đến tuyên truyền ăn ở vệ sinh cho người dân. Ngoài ra, chúng tôi còn phát tờ rơi, đọc trên đài phát thanh. Những hộ sử dụng NVS thải xuống sông như vậy thì phải dần dần mới thay đổi được".
Tại những cánh đồng trồng rau tập trung của xã Tân Minh, nông dân đã ý thức dùng nước giếng khoan để tưới rau, nhưng đối với những mảnh trồng rau nhỏ lẻ tại rìa 2 bờ sông, người dân vẫn dùng nước sông Nhuệ để tưới. Lấy nước từ sông đầy hai thùng, anh Đỗ Quang Thắng (thôn Mai Sao, Nguyễn Trãi, Thường Tín) vừa tưới rau vừa nói: "Họ trồng 4-5 sào thì mới làm giếng khoan, chứ vài ba miếng như em thì dùng giếng khoan không bõ".
Nhà anh Thắng trồng nhiều loại rau thơm, anh bán rau cho các lái buôn, sau đó các lái buôn chở rau ra Hà Nội tiêu thụ. Cạnh đó, bà Tạ Thị Xe đang múc nước tưới rau nói: "Bác không biết là nước sông Nhuệ đã có vi khuẩn tả. Nhà bác vẫn ăn rau sống ấy chứ, không sợ gì cả".