Cột khói, xuất phát từ bãi rác của bệnh viện tỉnh, bốc cao khoảng 30 mét rồi theo gió toả ra xung quanh. Tại bãi rác này có nhiều hoá chất, chai lọ, vỏ hộp đựng thuốc, ống tiêm...
Đến 12 giờ trưa, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy từ dòng nước trong suốt (chưa xác định là hoá chất gì) nhưng lại có mùi khét.
Ông Võ Văn Tám, nhân viên bảo vệ của Chi cục Kiểm lâm, nói: "Tình trạng đốt rác của bệnh viện tỉnh đã xảy ra nhiều lần nhưng sáng nay là ô nhiễm nhất. Mọi cơ quan phải đóng kín cửa vì khói có mùi khét lẹt (giống mùi cao su)".
Chị Chu Phạm Gia Hương, giáo viên lớp mẫu giáo lớn trường mầm non Quang Trung, bức xúc: "Ngọn lửa bùng phát mãnh liệt vào khoảng 10 giờ 15' đúng vào giờ ăn cơm trưa của các cháu. Do đó, tôi đã vội đóng kín các cửa sổ để mùi hôi và khét không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của các cháu".
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp giáp với Sở Y tế, Chi cục kiểm lâm, UBND phường Quang Trung, trường Mầm non Quang Trung và khu dân cư đông đúc. Việc đốt rác thải y tế gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, thiết nghĩ các cơ quan chức năng ở Kon Tuym cần sớm có biện pháp xử lý để không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân.