 |
|
Trận bóng giữa hai đội "Đoàn công tác" và "Đảo Trường Sa" không thiếu những pha bóng đẹp mắt và kịch tính. |
(LĐCT) - Thể thao là một món ăn tinh thần không thể thiếu với các chiến sỹ hải quân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Ra thăm Trường Sa lớn, đoàn công tác chúng tôi đã có một trận bóng chuyền không thể quên với đội bóng chuyền của đảo.
Dù kết quả không quan trọng vì tinh thần giao lưu vui là chính, nhưng trận bóng vẫn không hề thiếu đi sự căng thẳng và hấp dẫn.
|

|
| Tỉ số trận đấu khá cân bằng giữa hai đội. |
 |
| Sự có mặt của các cô văn công làm cho trận đấu thêm phần sôi động. Vì không biết tên các vận động viên, các cô cứ hô to "anh quần đùi hoa cố lên", "anh quần đùi sọc cố lên" khiến cả trận được trận cười nghiêng ngả . |
 |
| Đội "Đoàn công tác" lại ghi thêm một điểm nữa. |
 |
| Bay cao nào, nhảy cao nào... |
 |
| Một pha phát bóng ăn điểm của đội Đảo Trường Sa. |
Hải Phong