Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lao Động Cuối tuần số 35 Ngày 31/08/2008 Cập nhật: 7:13 AM, 31/08/2008
Chuyển về nơi định cư mới.
(LĐCT) - Trường lớp bị tàn phá, có trường bị xoá xổ. Còn học sinh, em bị thiệt mạng, em trở thành trẻ mồ côi, em thì gia đình mất hết nhà cửa ruộng vườn, giờ chưa đủ tiền lo sách vở... Những dấu vết thương đau của trận lũ vừa qua còn chưa lên da non trên vùng trung tâm lũ, nhưng thầy trò nơi đây vẫn nỗ lực vượt khó đón năm học mới cùng học sinh cả nước.
.
"Trong tôi có một con người Việt Nam thứ hai"
(LĐCT) - Hoá ra Frank Gerke - Trịnh Công Long cũng thích làm thơ, và từng thấm thía "Trên cõi trần kiếp này không còn ai". Mê nhạc Trịnh, am hiểu văn học Việt Nam, TS Frank Gerke đến sống hẳn ở Hà Nội, và mới đây có ý định chuyển vào TPHCM.
Đồng Tháp trước trận play-off, lãnh đạo đội bóng than thở: "Nếu gãy thì xem như mất hết vì cầu thủ trụ cột sẽ đi tứ tán và sẽ phải bắt đầu lại từ một thành phần mới vì chiến dịch "săn đầu người" của nhiều đội bóng sẵn sàng lót tay vài tỉ đồng cho một cầu thủ để mời về".
Có lẽ như nhiều bạn đọc khác, ngay từ khi học phổ thông, tôi đã ngại đọc sử thi. Hình như sử thi đầu tiên thế hệ chúng tôi phải học là "Đam San" thì phải, thấy nó xa lạ quá, cổ xưa quá.
Xanh vỏ đỏ lòng, một thành ngữ bốn âm tiết, có kết hợp chặt chẽ, hiệp vần và đối nhau rất chỉnh. Ngữ nghĩa ở đây cũng rất tường minh, mô tả một sự tình đơn giản được cảm thụ bằng mắt.
Vừa trở về từ Olympic Bắc Kinh với 1 HCB, Malaysia đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch chuẩn bị cho Olympic London 2012, nhắm mục tiêu đạt thành tích cao hơn dựa trên những cơ sở tiềm lực có sẵn đồng thời rút kinh nghiệm thành bại qua Olympic rồi.
Ra đi không hứa huy chương, lúc về có 1 HCB, nhưng thành tích đó của đoàn TTVN tại Olympic Bắc Kinh 2008 vẫn chưa làm người hâm mộ thoả mãn.
Năm học mới lại bắt đầu. Con của chúng ta lại đến trường. Thực ra nó đã đi học hè, nhưng là học chính thức.
Người lang thang, không nhà cửa, vô gia cư... (Homeless) là chuyện không lạ ở nước Mỹ, nhưng câu chuyện này cũng như một tin riêng trong trang "Người Việt xa xứ" tuần này lại hơi lạ.
Nói đến làng nghề làm lồng đèn trung thu ở khu phố Phú Bình, quận 11, TPHCM người ta không khỏi ngậm ngùi xót xa, tiếc cho một sân chơi trung thu sản xuất hàng trăm nghìn chiếc lồng đèn hình ông sao, bươm bướm, cá chép... đủ màu sắc, giờ lại đang đứng trước nguy cơ "chết yểu" ...
Chuyện của tôi vô cùng khó kể, bởi chẳng hay ho gì. Nói ra, mang tiếng "vạch áo cho người xem lưng".
Không ít các tay máy chuyên nghiệp khi về các nẻo đường quê săn ảnh thường than thở, đại khái: "Chán lắm, bây giờ tìm đâu ra được những cảnh cây đa, giếng nước, cánh cò, mái tranh, áo cánh, câu hò, đêm trăng...
Trang : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 / 357 trang   Xem bài theo ngày tháng  
Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động