Đứa cháu 16 tuổi nghiện chơi game, bị bà nội mắng, ấm ức bên dùng tuýp sắt đánh bà nội đến chết. Chuyện xảy ra quá kinh hoàng, con nghiện game mất hết lý trí.
Theo Văn phòng LHQ về ma tuý và tội phạm (UNODC), buôn người hiện là một thị trường có giá trị 30-40 tỉ USD/năm, thường liên quan tới tội phạm có tổ chức. Sự gia tăng nhanh chóng hoạt động buôn người chính là mặt trái của toàn cầu hoá.
Không phải ai cũng có dịp vào Cung lớn điện Kremlin (Bolshoi Kremlyovski Dvorets - BKD), nơi diễn ra các hoạt động lễ nghi, khánh tiết,... của Chính phủ Nga.
Vào những ngày Hà Nội lần đầu tiên rơi vào một tình thế hi hữu có lẽ trong cả lịch sử ngàn năm của mình mới gặp cảnh úng lụt trầm trọng như mấy hôm nay, bỗng chợt nhớ đến câu ca dao của một thời xa xưa, đó là mong ước của những người nông dân mưu cầu một cuộc sống yên lành nhờ vào "ơn trời mưa nắng phải thì".
Mới đây, Bộ LĐTBXH đã tổ chức hội thảo cùng với một số cơ quan hữu quan như công an, Ngân hàng Chính sách xã hội.. tập trung vào chủ đề giúp cho 61 huyện thuộc diện rất nghèo trong cả nước thoát khỏi hoàn cảnh này.
Kể từ khi làng nghề truyền thống kim khí Liễu Nội phát triển đã góp phần giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho các gia đình trong thôn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, làng nghề cũng gặp phải nhiều khó khăn, tính chuyên nghiệp chưa cao và hậu quả là ô nhiễm môi trường ngày càng tăng.
"Bia nào ghi cho hết, rùa nào đội cho nổi..." - Đó là than thở của ông Nguyễn Văn Mỹ (GĐ Lửa Việt Tour và Tavitour) nhân nói về cái trung tâm có tên lê thê: Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam và Công viên Văn Miếu đương đại.
Tôi có ông bạn dính chút vào một vụ "Dự án lớn" bị thâm thủng quỹ, nhưng may "hạ cánh an toàn", bèn rời nhà cũ đến ở ngôi nhà mới sang trọng hơn.
Ông già trông khắc khổ, vóc người nhỏ thó lấy tay gạt những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái tóc bạc phủ lên khuôn mặt già nua. Ông gật đầu chào tôi, bàn tay nhăn nheo, run run lần mở những tập hồ sơ đã được ông sắp xếp ngay ngắn và chậm rãi trình bày về câu chuyện của ông.
"Tôi muốn trở về nhưng tôi không thể, dù rất nhớ mọi người. Nếu chúng ta không thể duy trì nền dân chủ, cơ hội trở thành một đất nước hoà bình của Thái Lan sẽ trở nên mong manh" - cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra phát biểu với hàng trăm nghìn người ủng hộ ông ở Bangkok hôm 2.11, qua cầu truyền hình từ Anh.