Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
V.L.C
Lao Động Cuối tuần số 36 Ngày 07/09/2008 Cập nhật: 3:55 AM, 07/09/2008
(LĐCT) - Chuyện nhỏ, dù có nhìn thấy nhưng ai cũng không muốn thấy, đó là cài chiếc vương miện lên mái tóc Hoa hậu Việt Nam. Năm trước cô Phương Thuý cứ lúng túng ấn nó xuống đầu nhưng cứ tuột. Năm nay cô Thuỳ Dung còn "đau khổ" hơn, chiếc vương miện cứ tuột hẳn khỏi đầu Hoa hậu.

Phút đăng quang các người đẹp VN phải ôm hoa, đeo băng, tay cầm "cúp", phong bì, tư thế cực kỳ mất tự nhiên nhưng vẫn phải tươi cười, giao đãi với khán giả. Thật chẳng khác gì... trói lại bắt cười. Dù đã 20 năm tổ chức cuộc thi, nhưng "chất nghiệp dư" đâu đó vẫn còn.

Là Hoa hậu (HH) nhưng xin các hậu đừng nghĩ như các nhà vô địch Olympic, không ai mạnh hơn, cao hơn, xa hơn mình! Có thể chân hậu dài hơn nhưng còn áo tắm, chụp ảnh, ăn nói, mặc áo dài, váy dạ hội... có nhiều người hơn điểm hậu! Đó là chưa kể hàng vạn "con dế" cùng tấu khúc bình chọn cho... người khác. Khi có quá nhiều danh hiệu thì danh hiệu của hậu cũng bớt sáng. Khi có quá nhiều cuộc thi trong một năm, nhất là sau cuộc thi HH Hoàn vũ - thì HHVN 2008 phảng phất vẻ "chợ chiều".

Dẫu sao người đẹp vẫn là... người đẹp, xem người đẹp đi lại trình diễn quần áo, dáng vẻ, eo co, mông ngực, chân dài vẫn mát mắt hơn xem phim hình sự nội. Nhưng để có một HH VN lưu danh thiên cổ như các "đại mỹ nhân" hoặc cao hơn, là "báu vật nhân văn sống" là điều cho đến nay chưa ai dám nghĩ.

Dù được chăm bẵm hết tầm nhưng chắc chẳng ai quá hy vọng vào các cô gái mười tám đôi mươi vừa qua tuổi học trò, dù cô nào cũng hứa sẽ vào cuộc với xã hội ngay sau cuộc thi (!). Còn nữa, "ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi".

Cũng nghĩ ăn theo Hàn thi sĩ, thi HH là cuộc chơi hàng năm, một cuộc chơi tốn kém nhưng rực rỡ, vất vả nhưng vẫn V.L.C (vui là chính), chưa ai đặt câu hỏi cuộc chơi này ai được lời, ai lỗ vốn, nhưng cứ băn khoăn về định hướng văn hoá, tính chỉ đạo, thậm chí cả "chế tài"...

Nói chung, dư luận còn đòi hỏi nhiều về phía các nhà tổ chức, không phải là một tờ báo mà ở tầm quốc gia. Còn các người đẹp xin các em cứ đẹp mãi và học giỏi hơn nữa. Thi HH là một "trò chơi văn hoá", nhưng hình như các hậu sớm bỏ lĩnh vực văn hoá, chuyển sang kinh doanh hơi bị nhiều!

Hà Văn

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động