Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Hiệu ứng "trọc phú" từ trong nhà ra cả nước
Lao Động Cuối tuần số 27 Ngày 06/07/2008 Cập nhật: 2:23 AM, 06/07/2008
(LĐCT) - Cặp "sành điệu" mới mua đất trong khu phố "mới phất" làm nhà cũng "sành điệu" luôn: Mái giật mấy tầng, chóp nhọn như chùa Thái Lan, bancông "thực dân" mấy tầng gờ chỉ, sắt uốn rồng phượng cùng tranh tường sơn thuỷ.

Hàng xóm lác mắt. Vào trong càng há mồm, lè lưỡi: Cái bếp gồm 4 loại đá, 3 loại đèn, quầy bar, tủ rượu tối tân, bàn ăn hoành tráng như cái bàn bóng bàn. Phòng khách dưới cầu thang trưng một bộ rồng phượng gỗ lát và tranh đá quý có cô áo dài qua cầu đỏ. Mấy hốc tường nhấp nháy đèn xanh đỏ có các tranh thêu và thư pháp tiếng Việt rất "dân tộc" và "tao nhã". Dưới chữ "Tâm" nhũ vàng, bác thần tài bằng xứ Tàu sặc sỡ cười tươi đón khách như ở hiệu kim hoàn. Phòng ngủ Hồng Kông, phòng tắm Italia và phòng "karaoke" kiểu Nhật... Tứ thân phụ mẫu ở quê ra cùng hàng xóm tân gia "1-2-3 dzô!" om sòm suốt mấy tiếng đồng hồ.

Ra về một anh than thở: "Đúng là đồ trọc phú!".

"Trọc" là gì hả bác? Thì tức là không thanh, tức là đục. Có tiền mà dốt, khoe của mà lộ cái "lùn văn hoá" của mình ra thì gọi là "trọc".

Bác nói lạ, toàn là theo bài bản cả đấy chứ. Cậu ta tham khảo mấy tháng ròng nào Nhà Xinh, Nhà Đẹp, Hàng hiệu, Thời trang, Sành điệu, Tinh Hoa, Thế giới Văn hoá... cơ mà. Âậy thế mới chết. Cái thứ sách vở cậu nói nó có dạy kiến thức đâu; nó quảng cáo bán hàng, theo nó thì bằng vứt tiền đi!

Này em nói cho bác biết, cái nhà trọc phú này còn hơn chán vạn các công sở của ta. Các sếp tỉnh, thành, bộ làm nhà cho cả nước còn không chịu xem sách báo nữa cơ. Thời gian đâu, hơi đâu hả bác. Đó, cái trụ sở quận to như nhà Quốc hội, cái trụ sở tỉnh như nhà hát lớn cộng với phủ toàn quyền, cái nhà một bộ chềnh ềnh như lâu đài một trưởng giả Pháp thế kỷ 18...

Cậu nói phải. Dân gian dốt nhưng họ còn có chủ tâm, còn tiếc tiền của mình, chứ "cha chung" thì ai hơi đâu mà khóc. Tiền chùa cứ thế mà tiêu. Công sở là nhà của dân. Chú xem cái đình làng mình ấy có phải là dân chủ không. Ai vào, ai ra cũng được, đường hoàng mà cởi mở, thân thiện biết bao! Công sở của mình bây giờ cứ như để doạ nạt người ta ấy. Kiến trúc mất hết cả dân chủ!

Kiến trúc mà cũng có dân chủ sao? Thế chú tưởng "thằng" Pháp tự dưng nó làm cái phủ toàn quyền uy nghi thế chắc. Tự dưng cái điện Kính Thiên nó lộng lẫy, oai phong thế chắc. Cái ngân hàng tự dưng nó bề thế, chắc chắn thế chắc? Bác nói em mới để ý. Mình thì chả được vào những nơi thâm nghiêm cấp cao nhưng xem TV thấy thảm loè loẹt, bàn ghế kềnh càng, rườm rà, rồng phượng, mây hoa cứ như thời Tự Đức, Khải Định... Tranh sơn mài, tranh thảm, tượng thạch cao ghê quá xá. Có phải trọc phú không hả bác?

Nghiêm túc tự phê thì đó đúng là biểu hiện trọc phú và vô trách nhiệm đấy anh bạn ạ.

Thế còn các đại gia, đại công ty, các khu đô thị cao cấp, cả các đại tự mênh mông thì sao. Họ tư vấn trong ngoài kỹ lắm sao em vẫn thấy bày ngựa nhố nhăng chót vót trên cổng, cột mái Trung Hoa, La Mã, Hy Lạp, Pháp, Đức, Hàn, Hồi giáo, mảng miếng môđéc, hậu môđéc tùm lum. Kệch cỡm chả kém nhà tư nhân và nhà Nhà nước. Thì cũng là trường phái trọc phú! Mới giàu lên nó khổ thế đấy em ơi!

Từ trong nhà ra cả nước, giàu lên thì mừng nhưng cũng khổ bác nhỉ. Làm sao thoát được cái bẫy trọc phú đây?

Các nước khác họ giàu lên cũng cứ tất yếu phải trọc phú một giai đoạn sao? Trọc phú thì đâu cũng có nhưng họ ít hơn mình vi họ biết dùng chuyên gia văn hoá vào việc xây nhà, sắm đồ trang thiết nội ngoại thất. Các chuyên gia loại ấy đang thất nghiệp đầy rẫy ở nước ta kìa. Dùng họ chả tốn bao nhiêu tiền mà không dùng họ thì vứt đi cả núi tiền, chuốc vạ vào thân, làm khổ con cháu mai sau.

Thế sao không ai dùng họ?

Đấy, cái vòng luẩn quẩn là vậy. Muốn có văn hoá thì phải dùng chuyên gia văn hoá, muốn dùng chuyên gia văn hoá thì lại phải có văn hoá. Đố biết cái nào có trước cái nào có sau!
Bác nói làm em hoang mang quá. Cuối năm, bà xã em định làm nhà mới, khéo không lại "trọc phú" thì chết!

Nguyễn Bỉnh Quân

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động