Đầu tháng 6, đoàn ra mắt buổi diễn đầu tiên với hình thức là các vở kịch và điệu múa được lồng vào các động tác xiếc, mang lại nhiều hứng thú cho các em nhỏ. Đến với buổi biểu diễn khán giả cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của đoàn xiếc TPHCM.
Tiết mục "Ngày hội rừng xanh", "An Tiêm" xoá bỏ đi những ràng buộc nặng nề về trọng lực và thời gian, thay vào đó là những tình tiết vui nhộn nhưng vẫn giữ nguyên nét xiếc của mình. Chị Nguyễn Thị Hường đưa hai con tới xem buổi biểu diễn tâm sự: "Hôm nay đi xem tôi cảm thấy bất ngờ, một vở kịch có nội dung giáo dục được lồng vào trong những động tác xiếc. Tôi đã đưa các cháu đi xem xiếc ba lần, nhưng chưa lúc nào thấy các cháu thích thú như lần này".
Những màn biểu diễn không còn đơn thuần là xiếc như thường thấy, đó là sự kết hợp hài hoà giữa kịch và xiếc, giữa cơ thể và tâm hồn. Đoàn xiếc TPHCM đã gặt hái được những thành công sau việc tự đổi mới chính mình. Rạp xiếc với sức chứa 1380 chỗ, nhưng trong ngày 1.6 vừa qua cũng không còn một ghế trống, mặc dù trong ngày đó có 3 suất diễn liên tục.
Bên cạnh những tiết mục do đoàn biểu diễn, còn có sự góp mặt của nhóm Baby Action, đoàn rối thành phố và nhóm võ thuật thiếu nhi, luân phiên thay đổi biểu diễn trong các tuần. Ngoài việc sáng tạo ra những chương trình phục vụ cho các em trong dip hè năm nay, đoàn còn cố gắng tạo điều kiện cho các em nhỏ được đến và xem xiếc.
Bắt đầu từ đầu tháng 6, đoàn đã dành 100 vé cho các em có thành tích tốt trong học tập trên địa bàn các quận thuôc thành phố. Đoàn cố gắng hết sức làm sao để các em có một chương trình giải trí vui và bổ ích nhất.
Để có được một chương trình xiếc dành cho thiếu nhi là cả một sự cố gắng nỗ lực hết mình của tất cả các anh em trong đoàn. Chị Ngọc Ánh - Phó trưởng đoàn xiếc, cũng là một diễn viên ảo thuật và đu dây trên không - tiết lộ: Có được một tiếc mục như "Ngày hội rừng xanh", các diễn viên phải khổ công luyện tập gần 1-2 năm trời, trong khi luyện tập đã gặp không ít tai nạn nghề nghiệp như bong gân, trật khớp, gãy xương.
Như chị Thuỳ Trang trong lúc tập luyện tiết mục xiếc thú thì bị voi quật, khiến chị phải nằm nhà hơn ba tháng trời. Không riêng gì chị Trang mà hầu hết diễn viên ai cũng ít nhất một lần gặp tai nạn trong khi luyện tập hoặc biểu diễn.
Bên cạnh khó khăn của nghề thì đoàn xiếc còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất vì chưa có một địa điểm cố định. Lúc đầu dời từ Thảo cầm viên tới công viên 23-9, và chuẩn bị sắp tới đây đoàn sẽ phải chuyển đến công viên Gia Định, để vị trí này cho một dự án mới. "An cư mới lạc nghiệp", cả đoàn khấp khởi mong chờ địa điểm chính thức cạnh trường đua Phú Thọ (Q11) sớm hoàn thành để các anh em nghệ sĩ vững tâm tập luyện và biểu diễn.