Thay vì hình ảnh già trước tuổi, hao hao giống Hồ Ngọc Hà, với những ca khúc thể loại R&B khó hát đối với giọng hát còn non, thì nay Phương Vy tìm được sự trẻ trung, tươi mới trong thể loại nhạc pop.
"Lúc mới yêu" - bài hát chủ đề của album từng bị một vị trong ban giám khảo Asean Idol chê là không đạt yêu cầu, vẫn được Phương Vy hát lại, lần này với một phong thái nhẹ nhàng, gợi cảm hơn. Có lẽ, khi không còn áp lực, người ta không phải gắng gượng hay lên gân với chính mình.
Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng nói, nếu Phương Vy không chọn thêm ca khúc của Huy Tuấn "Những ngày thật khác" và thoát ra khỏi sự đơn điệu của album - nhạc chủ yếu của một nhạc sĩ, hoặc hát trong dòng nhạc có chủ đề đã đóng tem. Có một cách diễn đạt mới mẻ, một sự tươi trẻ, và khi nghe cô hát bài hát này, người ta biết rằng cô sẽ còn đi xa hơn nữa, chứ không chỉ quanh quẩn với những bài hát tình buồn hay những bài hát lãng đãng trôi qua.
Ngay khi hát ca khúc tiếng Anh "Leave me alone" của nhạc sĩ Gremling, Phương Vy thể hiện sự sôi động và một sức sống còn ẩn chứa trong cô. Dường như vẫn còn một con người khác "nấp" đằng sau giọng hát ấy, hứa hẹn tính cách mạnh và chất giọng tiềm năng, đặc biệt ở thể loại jazz và blues như cô tự biết là thế mạnh của mình, nhưng vẫn chưa thử nghiệm.
So với sự xuất hiện không có cá tính ở Vietnam Idol, tại thời điểm này, có một Phương Vy với hình ảnh lãng mạn, nữ tính, dịu dàng, kiểu nhân vật nữ trong phim Hàn Quốc và hát nhẹ nhàng hơn. Nhưng nếu vẫn như thế thì cô cũng sẽ chìm đi trong những giọng hát nữ tính tựa như Mai Khôi hay một ai đó.
Vẫn cần phải "lấy lại mình", vẫn phải tìm kiếm. Phương Vy cho biết, sau 6 tháng làm việc cật lực với Công ty Mfaces để hoàn thành hợp đồng ghi âm dành cho người chiến thắng Vietnam Idol, cảm giác của cô là thấy vui khi về nhà nghe lại những bài mình đã thu âm.
Chưa nên đòi hỏi nhiều ở giọng ca mới xuất hiện, để họ không cảm thấy bị áp lực. Cô gái mơ mộng trong "Lúc mới yêu" của Phương Vy khá hồn nhiên. Trở lại đúng tuổi của mình, đúng với con người thật, là cách tốt nhất mà Phương Vy chọn. Bởi, khi người ta liên tưởng cô với đàn chị Hồ Ngọc Hà, thì đó là lúc Vy đã sớm biết mình nên tách ra khỏi cái bóng đó, bằng một cái lắc mình nhẹ nhõm.