Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lao Động Cuối tuần số 6 Ngày 07/02/2010 Cập nhật: 7:13 AM, 07/02/2010
Hoa giả trông như hoa thật rực rỡ trên phố Hàng Lược. Ảnh: Sơn Lâm.
(LĐCT) - Còn 10 ngày nữa là đến Tết, không khí đón xuân của người dân Hà Nội đã tràn ngập khắp phố phường. Năm nay, ngày Tết gần ngày thành lập Đảng nên các con phố càng thêm rực rỡ sắc đỏ với hoa, băngrôn, khẩu hiệu, ápphích chào đón mùa xuân và 80 năm ngày Thành lập Đảng.
.
"Vô trách nhiệm trên mỏ dầu thì thật hãi hùng"
(LĐCT) - Cái tên Nguyễn Phan Phúc đã nổi tiếng trong ngành dầu khí hai chục năm qua. Ông học chuyên ngành khai thác, gắn bó với nghề mà mình được đào tạo từ khi ra trường ở Liên Xô cho đến nay.
Điện ảnh nước ta bước vào Xuân Canh Dần 2010 là bắt đầu cho một thập kỷ mới. “Đổi mới & hội nhập” là tiêu chí mà ngành đã, đang và sẽ tiếp tục hướng tới để có một vị trí xứng đáng trên bản đồ điện ảnh khu vực và thế giới.
Cuối năm vừa qua, Hội Nhà văn VN và đã làm nên một sự kiện, đó là việc tổ chức hội nghị quốc tế giới thiệu văn học VN với sự tham gia đông đảo các nhà văn, dịch giả quốc tế và trong nước.
“Cành vàng lá ngọc” - một trong những loại hình cổ vật độc đáo của triều Nguyễn - đến nay vẫn chưa được đánh giá và nhận thức thật sự đúng, đầy đủ, dù đã có rất nhiều bài viết. Và một trong những câu hỏi thường gặp là “cành vàng lá ngọc” thật sự nó ra  ra làm sao?
Mẹ tôi bảo ngày xưa cha tôi gửi mua sách văn học từ Paris về phố huyện nhỏ, cả một tủ đầy. Các cụ nhà nho đọc sách Tàu bằng chữ nho. Còn lớp tây học, đọc sách tiếng Pháp.
Vì là năm Canh Dần, thế nên hãy bắt đầu bằng... Tiger Woods! Những tưởng 2009 sẽ là năm đại cát đối với tay golf người Mỹ, khi anh trở thành nhà thể thao đầu tiên kiếm được 1 tỉ USD. Thế nhưng, vụ bê bối tình dục bị phát giác đã khiến Tiger Woods mất tất cả.
Tự nó mỹ thuật từ hai thập niên lại đây đã trở nên tổng hợp và liên ngành. Tổng hợp nghe nhìn làm cho các thiết bị âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật quay và dựng phim, video, chất lượng âm nhạc cùng kỹ năng biểu diễn và vũ đạo trở nên không thể thiếu.
Cứ mỗi độ xuân về, thương hiệu này lại được nhắc đến trên các mặt báo Tết, các bức ảnh tưng bừng khoe sắc làm lòng người dịu xuống sau một năm lo toan, tất bật mưu sinh, trong những câu hỏi đường của du khách phương xa...
Trong những ngày mà chiếc Cúp Vàng thế giới ghé qua Việt Nam, thì đội tuyển của chúng ta cũng chính thức khép lại giấc mơ châu lục.
2010 là năm Canh Dần, chúng tôi du Xuân xem hổ và biết được chuyện nuôi hổ cũng không hề đơn giản và cũng không kém phần lý thú. Theo thống kê, hiện nay ở Việt Nam ta chỉ còn khoảng 100 con hổ sống trong môi trường tự nhiên. Thế nhưng, ở Bình Dương việc nuôi hổ và cho sinh sản thành bầy đàn quả là một kỳ diệu.
Hẹn hò mãi, cuối cùng tôi và người bạn cũ mới có dịp gặp nhau tại một quán càphê Starbuck quen thuộc trong thành phố San Francisco, Hoa Kỳ.
Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 632 trang   Xem bài theo ngày tháng  
Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động