Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
http://www.vast.com.vn
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
... Hạ tất loạn
Lao Động số 53 Ngày 08/03/2008 Cập nhật: 9:18 AM, 08/03/2008
(LĐ) - Trong vài tháng qua, Quảng Nam và vài tỉnh duyên hải miền Trung nảy sinh hiện tượng hàng ngàn người dân đã "thi nhau" khai thác titan lộ thiên trên khắp dọc dải bờ biển, nơi họ đang sinh sống.

Chính quyền địa phương đã đưa dân quân, công an ngăn cản. Thế nhưng thấy lực lượng trật tự đầu này thì bà con chạy đầu kia; đào ban ngày không được thì lén lút khai thác ban đêm... Đào được tới đâu, thương lái chờ chực sẵn mua ngay tới đó. Nhờ có nguồn titan khai thác không được phép này mà ngư dân nhiều nơi đắp đổi được cuộc sống trong những ngày tàu nằm bờ do giá dầu tăng cao. Một phần do đẩy đuổi không xuể, nhưng cũng chính vì cái "tình" như vậy mà nhiều địa phương xem chừng cũng muốn nương tay.

Trả lời báo chí, nguyên nhân vì sao người nông dân vốn bản tính hiền lành, cam chịu, nhưng nay lại như vậy, một lão nông bực dọc: "Chớ mấy chú không thấy bờ biển trước đây phi lao xanh rì, ken kín, chừ bị tư nhân khai thác titan đào xới trọc lốc đó răng? Họ đào được thì bọn tui cũng đào được chớ (!)". Miễn bàn về cách phát ngôn bất chấp như vậy, nhưng điều đó cho thấy một thực tế, hiện tượng khai thác titan có phép chính quyền, của nhiều Cty TNHH trong nhiều năm qua đã để lại hậu quả khốc hại cho môi trường.

Hàng ngàn hécta rừng dương liễu có tuổi hàng chục năm suốt dọc duyên hải miền Trung làm chức năng chắn cát đã bị triệt hạ trắng. Gió thổi, cát bay... không chỉ lấp nhà cửa của dân mà còn dạt vào cả... Cảng hàng không sân bay Chu Lai. Vì lẽ này chính quyền tỉnh Quảng Nam, Bình Định mới đây thu hàng loạt giấy phép khai thác titan, nhưng xem chừng hơi muộn. Để khôi phục rừng dương liễu ven biển được như xưa hiện phải tốn bạc tỉ, với thời gian hàng chục năm trời.

Trong vài hội nghị môi trường mới đây tổ chức ở các tỉnh miền Trung, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân titan được cấp phép khai thác tràn lan, bất chấp hậu quả xấu cho môi trường là do các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo; giẫm chân nhau và không loại trừ thấp thoáng bóng cá nhân có chức trách "bảo kê" cho tư nhân, cùng hưởng lợi.

Điều quan trọng nữa, trong khi tài nguyên vùng đất bị "tận thu" đến cạn kiệt, nhưng cơ sở hạ tầng phục vụ cộng đồng dân cư tại đây hầu như không được đầu tư đáng kể. Chính lẽ này càng làm cho người dân bức xúc và phản ứng đầu tiên chính là việc tự ý tổ chức khai thác nguồn tài nguyên quốc gia bất chấp cả pháp luật.

Nguyễn Trung Hiếu

Quảng cáo
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động