Cánh đồng xã An Hải được xem là "vựa tỏi" của Lý Sơn, năm nay gần như mất trắng. Lão nông Nguyễn Ân cho hay: "Thấy cây, thấy lá xanh vậy nhưng không có củ đâu".
Cây tỏi phát triển đỉnh điểm của nó là vào thời kỳ đầu tháng chạp âm lịch, với điều kiện thời tiết không quá nắng hạn và cũng không quá rét. Nhưng năm nay, đó lại là giai đoạn thời tiết khắc nghiệt nhất.
Những trận mưa vùi dập vừa xong là tiếp đến một đợt rét kéo dài. Những đám ruộng tỏi ở vùng trũng bị thối do ngập nước, số ruộng tỏi trên cao tránh được úng nhưng củ tỏi không phát triển được.
Trời rét, lại mưa lâu ngày khiến củ tỏi bị nứt, nước ngấm vào là mủn ra. Toàn huyện Lý Sơn trồng được 300 hécta tỏi, vụ tỏi năm nay, đã có gần 100 hécta bị mất trắng, số diện tích còn lại, năng suất chỉ bằng 30% mọi năm.
Một sào tỏi phải đầu tư 5 triệu đồng, nhiều gia đình trồng diện tích khoảng 5 sào trở lên phải đi vay ngân hàng mới có đủ vốn đầu tư. Thế nhưng, năm nay người trồng tỏi Lý Sơn cùng lúc bị hai vố đau, vừa mất mùa nhưng lại vừa tụt giá.
Vụ tỏi năm rồi, giá đầu vụ đã là 12.000đ/kg tỏi tươi, cuối vụ, giá 1kg tỏi khô lên đến 60.000đ. Thế nhưng năm nay, giá 1kg tỏi tươi hiện chỉ bán được 5.000đ, tỏi khô chỉ 13.000đ/kg. Những gia đình nào đi vay ngân hàng để trồng tỏi coi như gánh một khoản nợ mà không biết mấy năm mới trả nổi.
Tỏi là cây thu nhập chính của hàng ngàn hộ dân, nhưng giá cả luôn bấp bênh khiến người dân trên đảo rất lúng túng, trong khi việc chuyển đổi ngành nghề từ làm nông sang làm biển mấy năm qua vẫn chưa mang lại hiệu quả.