ĐKVĐ Argentina đã đi tới trận cuối cùng rất thuyết phục, đặc biệt là sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước kình địch Brazil ở bán kết. Nhưng Nigeria cũng cho thấy họ nguy hiểm đến thế nào khi vượt qua "ngựa ô" Bỉ 4-1 ở bán kết.
Sự "chuyển hệ" ấy mang lại tín hiệu tích cực cho bóng đá Châu Âu vốn từng có thời kỳ bị chê trách là quá thực dụng và làm khô cứng bóng đá.
Rạng sáng 30.6, cơn khát đằng đẵng 44 năm của Tây Ban Nha đã kết thúc bằng hình ảnh đội trưởng Iker Casillas cùng các đồng đội tự hào giơ cao chiếc cúp, quyền trượng của ngôi Vua bóng đá châu Âu.
Rạng sáng (30.6), EURO 2008 đã khép lại trên đất Áo, để lại bao nuối tiếc, hẫng hụt cho người hâm mộ toàn cầu.
HLV Luis Aragones (ảnh) của Tây Ban Nha sắp bước sang tuổi 70. Con người gắn liền với bóng đá Tây Ban Nha qua hai thời kỳ cầu thủ và HLV và cũng là người Tây Ban Nha duy nhất có mặt cả trong hai trận chung kết lịch sử.
Đã từ lâu, cổ động viên được xem như là "cầu thủ thứ 12" của mỗi đội bóng. Họ luôn theo sát từng bước đi, luôn bộc lộ cảm xúc với mỗi diễn biến trên sân của đội nhà.
Bất ngờ, thất vọng, sự loé sáng hay vụt tắt của những đội bóng, những ngôi sao, đó là những kịch bản giống nhau (không thể thiếu) ở mỗi kỳ Euro (hay World Cup).
Người Tây Ban Nha ví von rằng, "những chú bò tót" đã được sắm đôi giày vạn dặm, cho bước chạy thần tốc tại kỳ EURO lần thứ 13. Chỉ thêm một bước chân nữa thôi, các matador sẽ chạm tới lịch sử. Lịch sử với cột mốc 44 năm đáng nguyền rủa của bóng đá xứ bò tót!
Nga của thầy trò Hiddink trong trận bán kết đã không đòi được món nợ "lượt đi". Ba bàn thua chóng vánh ở hiệp hai dưới cơn mưa đã làm thất vọng những người chờ đợi một điều kỳ diệu tiếp theo của Nga.