Sau khi vụ ngừng việc xảy ra, PV Báo Lao Động có mặt tại hiện trường, chứng kiến gần trăm NLĐ sống tập trung ở hai dãy lán lợp lá dừa. Bên cạnh là một bể nước sinh hoạt không còn một giọt, trơ lớp cặn vàng khè. Nhà vệ sinh xây ngay cạnh bể nước bốc lên mùi xú uế nồng nặc vì không có nước giội. Những NLĐ ở đây cho biết: Chúng tôi ngừng việc vì bị Cty nợ lương. Nghe PV hỏi: "Các anh chị làm việc cho Cty nào?" - họ lắc đầu: "Hình như Cty Á Châu nào đó thì phải", còn địa chỉ Cty... không ai biết!
Họ kể, ở đây phải trả tiền thuê chiếu, mùng với giá 40.000 đồng/người/tháng. Đã ba hôm nay không có nước dùng, nhiều người không được tắm, giặt. Anh Nguyễn Thắng (quê Phủ Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết: "Tôi làm ở đây đã 2 tháng, nhưng Cty vẫn chưa trả lương tháng 7.2008". Hai vợ chồng chị Dương Thị Hiếu từ Cà Mau lên, làm việc khoảng 40 ngày, hai lần đề nghị tạm ứng tiền lương, nhưng chỉ được tạm ứng 200 nghìn đồng. Còn chị Võ Thị Liêm (ngụ xã Phong Thạnh Tây B, Phước Long, Cà Mau) bức xúc nói: "Chúng tôi từ miền Tây lên kiếm tiền gửi về nuôi con ăn học, vậy mà Cty nợ lương. Đến ngày khai giảng rồi mà không có tiền gửi về".
Ngoài việc bị nợ lương, NLĐ còn phản ánh họ thường xuyên bị một ông cai tên Liêm la mắng trong khi làm việc, mỗi ngày làm việc liên tục 10 tiếng được hứa trả 70.000 đồng, tăng ca từ 19 giờ đến 23 giờ được trả thêm 10.000 đồng... Đáng nói, hầu hết NLĐ chúng tôi tiếp xúc đều khẳng định họ không được ký HĐLĐ. Mọi giao dịch đều thông qua "miệng" của mấy ông cai (tên là Liêm, Tiệp, Thắng nào đó...). HĐLĐ không có nên hầu hết NLĐ không ai dám "mơ" đến BHXH và BHYT.
Anh La Văn Khâm (quê xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) bị tai nạn lao động gãy hai ngón chân vào ngày 18.8, được đại diện Cty đưa đi băng bó và lo thuốc trong 1 tuần, sau đó không ngó ngàng tới nữa. Hiện anh Khâm vẫn chưa bình phục, nhưng không dám đi bệnh viện vì... không có tiền. Dò hỏi mãi, chúng tôi mới được nghe đơn vị sử dụng lao động là Cty cơ điện lạnh AÁ Châu, địa chỉ ở 23/12 đường Hoàng Sa, P.Đa Kao, quận 1, TPHCM, nhưng khi chúng tôi tìm đến nơi để hỏi cho ra lẽ thì tại đây lại treo bảng hiệu một Cty khác.
Bài học từ vụ tai nạn sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ vẫn còn nhức nhối bởi những người bị nạn đều không có HĐLĐ, không được hưởng các chính sách về BHXH, BHYT, thì tại đây - giữa trung tâm TPHCM - lại tái diễn. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng tại TPHCM không thể làm ngơ.