Đó là công nhân Nguyễn Mạnh Hưng - sinh năm 1979, thợ lò bậc 4/6 (quê ở huyện Tứ Kỳ - Hải Dương).
Anh Hưng được tìm thấy tại đoạn đường lò từ mức +97 xuống +82 đầy nghẹt bùn, cách vị trí xảy ra bục nước trên 50m, trong tư thế đứng thẳng, một tay vẫn bám chặt vào một thanh ray nằm dọc trên nóc vì lò, thi thể hầu như nguyên vẹn.
Hai giờ sau, người xấu số được đưa lên mặt đất tắm rửa, khâm liệm và chuyển về làm lễ truy điệu tại đài hoá thân An Lạc Viên.
Đây là người duy nhất tử nạn trong số 8 thợ lò bị bùn đất vùi lấp, nhưng đã được cứu sống 10 ngày trước đó.