Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Du lịch ảo, chuyện chỉ có ở "Cuộc sống thứ hai"
Lao Động Điện tử Cập nhật: 3:16 PM, 13/05/2007
Dạo chơi trong thế giới ảo.
(LĐĐT) - Khiêu vũ trên một bờ biển ở Tây Ban Nha với những cô gái gợi cảm, ngồi nhấm nháp ly rượu trong một quán bar ở Dublin rồi bắt một chuyến bay dạo mát trên những cánh rừng nhiệt đới... Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng 2 tiếng. Khách du lịch không tốn một xu để mua vé hay trang trải chi phí và cũng không phải rời xa ngôi nhà đến nửa bước.

Những chuyến du lịch đầy hấp dẫn đó đã phát triển ở "Cuộc sống thứ hai" (Second Life) - một thế giới ảo đang thu hút được sự tham gia của nhiều người trên khắp thế giới. Trong tháng 4, "Second Life" đã thu hút được hơn 1 triệu khách nhờ dịch vụ du lịch này.

"Khách du lịch" chỉ phải tải về một chương trình miễn phí rồi đăng nhập vào đó để được tận hưởng cảm giác chu du vòng quanh thế giới. Chương trình này xây dựng một không gian 3 chiều, cho phép người dùng điều khiển nhân vật của mình (avatar) đến nhiều nơi trên thế giới, từ những bãi biển lộng gió, những quán ăn lãng mạn cho đến những hộp đêm sôi động.

Dịch vụ du lịch này được xây dựng không khác thế giới thực là mấy. Thậm chí, người sử dụng "Cuộc sống thứ hai" lâu năm còn xây dựng hẳn những tour du lịch trọn gói, xây dựng các đại lý du lịch và xuất bản các loại sách hướng dẫn du lịch để giúp đỡ những người mới làm quen với thế giới ảo này.

Ông Paul Carr, đồng tác giả của cuốn "Cẩm nang du lịch không chính thức" dành cho "Second Life", cho rằng "nó không khác gì với việc bạn đi du lịch nước ngoài".

Các khách hàng của Second Life thưởng thức đồ uống trong một quán bar.
Các khách hàng của Second Life thưởng thức đồ uống trong một quán bar.

Đặc biệt, "khách du lịch" trong "Second Life"còn có thể tự mình bay hoặc "di chuyển tức thời" đến những điểm du lịch mà mình mong muốn. Với chức năng này, việc du lịch sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều bởi bạn không bắt buộc phải có những kỳ nghỉ kéo dài lê thê nếu bạn không thích nó. Chỉ với một vài cú nháy chuột, bạn sẽ được đến nơi mà bạn muốn.

Một rào cản trong du lịch truyền thống là khác biệt ngôn ngữ cũng đã được "Cuộc sống thứ hai" giải quyết khá tốt. Khi bạn đến thăm một di tích nổi tiếng ở La Mã, bạn có thể gặp rất nhiều người khác đến từ mọi nơi trên thế giới, chủ yếu từ Châu Âu, Brazil, Canada, Nhật Bản và Australia. Vấn đề là bạn muốn được giao tiếp trao đổi với họ nhưng không biết ngoại ngữ nào ngoài tiếng Anh.

"Second Life" giải quyết được vấn đề này. Bạn sẽ được cung cấp một chương trình phiên dịch hoàn toàn miễn phí có khả năng dịch thuật giữa 9  thứ tiếng với nhau. Giải quyết sự khác biệt ngôn ngữ là yêu cầu bắt buộc với những nhà quản lý "Second Life" bởi ba phần tư khách hàng của họ nằm ngoài nước Mỹ.

Dịch vụ chụp ảnh hay ghi lại một đoạn băng hình cũng được cung cấp miễn phí trong "Second Life". Trong kho lưu trữ của "Cuộc sống thứ hai", bạn có thể dễ dàng tìm thấy bạt ngàn hình ảnh về "Quảng trường Thời đại" (Mỹ) hay những cú lướt sóng ngoạn mục của các nhân vật trong thế giới ảo này.

Những dịch vụ hấp dẫn này đang dần biến "Second Life" trở thành một trong những thế giới ảo có số lượng người dùng đông nhất trên thế giới. Câu nói sau đây của ông Paul Carr có thể giúp bạn hình dung rõ hơn mức độ hấp dẫn của "Second Life" : "Nếu bạn không muốn mất hết bạn bè (ở thế giới thực) hay làm hại sức khoẻ bản thân, hãy biết giành thời gian nghỉ ngơi trong khi chơi Second Life".

Lê Vũ Minh (Theo AP)

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động