 |
|
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn đưa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về nơi an nghỉ cuối cùng. |
(LĐ) - 9 giờ sáng ngày 15.6, thời điểm lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt bắt đầu, cũng là lúc số người đổ về khu vực dinh Thống Nhất lên tới hàng chục ngàn người.
Hàng ngàn người dân, đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần, từ khắp mọi miền đất nước đã có mặt, đứng dọc các con đường: Lê Duẩn, Hàn Thuyên, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Alexandre de Rohodes, Pasteur... thương tiếc, nghẹn ngào tiễn biệt người con ưu tú của dân tộc, một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo suốt đời vì nước, vì dân - về nơi an nghỉ cuối cùng.
* Người dân TP.Hồ Chí Minh lưu luyến đưa tiễn anh Sáu Dân về nơi an nghỉ cuối cùng... * Hà Nội: Thành kính tiễn biệt nhà lãnh đạo suốt đời vì đất nước, vì nhân dân. * Nhân dân Vĩnh Long nghẹn ngào vĩnh biệt người con ưu tú của quê hương.
 |
| Các đồng chí lãnh đạo rắc hoa trên mộ cố Thủ tướng. |
Ngày 15.6, dinh Thống Nhất bao trùm màu trang phục tang lễ của hàng ngàn người chuẩn bị cho lễ truy điệu.
Ngoài hàng trăm đoàn đại biểu của chính quyền các tỉnh - thành, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, đại diện ngoại giao các nước, đại diện các hội đoàn, nhân sĩ, trí thức và người dân, người ta còn thấy sự có mặt của hầu hết các đồng chí lãnh đạo lão thành, lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tới dự lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt, như: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng...
 |
| Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên dẫn đầu đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội tới viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại lễ truy điệu tổ chức ở thủ đô Hà Nội. | Sau bài Quốc ca, lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt bắt đầu được cử hành trong tiếng nhạc trầm buồn. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh - Trưởng ban lễ tang - xúc động đọc điếu văn ôn lại cuộc đời cách mạng hào hùng của đồng chí Võ Văn Kiệt; đồng thời tưởng nhớ một nhà lãnh đạo xuất sắc, có công lao to lớn với đất nước và nhân dân.
Điếu văn có đoạn: "Cuộc đời của đồng chí Võ Văn Kiệt gắn liền với những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ; nhưng rất đỗi hào hùng, oanh liệt và vẻ vang của Đảng và nhân dân ta...".
"Đồng chí luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, bám sát thực tiễn cách mạng, bằng tư duy sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí đã có nhiều đóng góp lớn cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đưa sự nghiệp cách mạng luôn tiến lên phía trước...
Đồng chí đã cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện đời sống nhân dân... Xin kính cẩn nghiêng mình tiếc thương, vĩnh biệt đồng chí Võ Văn Kiệt - anh Sáu Dân kính mến của chúng ta!".
 |
| Các cháu thiếu nhi đến viếng và tiễn đưa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về nơi an nghỉ cuối cùng. | Ông Phan Thanh Nam - con trai nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt - đã thay mặt gia đình phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Uỷ ban Trung ương MTTQVN và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí, đồng bào, nhân sĩ, trí thức cả nước, cùng bạn bè quốc tế đã hết lòng chăm sóc đồng chí Võ Văn Kiệt lúc lâm bệnh; cũng như đã tổ chức chu đáo tang lễ, tới viếng thăm và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bên ngoài dinh Thống Nhất, hàng chục ngàn người dân tập trung đông đặc các con đường: Không ồn ào, tất cả mọi người, với nét mặt đăm chiêu xúc động, đều tỏ lòng thương tiếc vị Thủ tướng mà họ rất mực yêu quý, kính mến ngay lúc còn đương chức, cả khi đã về hưu... Và hôm nay, ông ra đi mãi mãi...
 |
| Lãnh đạo và nhân dân thành phố Vĩnh Long viếng người con ưu tú của quê hương tại lễ truy điệu tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long. | Bà Lê Thị Ba (71 tuổi, quê ở xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) nói với chúng tôi: "Tui cùng quê với ông Sáu Dân. Tui nhớ mấy lần ổng về thăm quê, người dân Vũng Liêm rất tôn kính, quý mến, gọi ổng là ông Chín Hoà. Ông Chín Hoà quan tâm, giúp người dân từ cái nhỏ nhất, tới cái lớn nhất... Tui lên đây thuê nhà trọ ở quận Tư, ngày ngày đi bán vé số. Mấy hôm nay coi báo, nghe nói ông Sáu Dân mất, tui thấy thương ổng quá, nên bỏ bán vé số, ráng chờ... tiễn ông Sáu".
Khó có thể tả hết tấm lòng của hàng vạn người dân đang đứng dày đặc các con đường chờ tiễn biệt một con người mà đối với họ vô cùng kính mến. Tại một góc công viên trước dinh Thống Nhất, chúng tôi trông thấy một toán người đi xe lăn.
Anh Lê Văn Phi - ngụ ở quận 2, TPHCM, một trong những người đi xe lăn - nói: "Chúng tôi yêu mến chú Sáu Dân từ rất lâu. Đạo đức, tính cách, tấm lòng của chú Sáu Dân lúc nào cũng gần với dân. Nghe chú mất, ai trong chúng tôi cũng cầm lòng không đặng... Mới hôm nào còn thấy chú hồng hào, quắc thước, minh mẫn...; vậy mà bây giờ, chú không còn nữa. Đau lòng quá!".
 |
| Hàng vạn người dân TP.Hồ Chí Minh đến viếng và tiễn đưa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về nơi an nghỉ cuối cùng. | Ông Huỳnh Ngọc Mỹ (75 tuổi), đứng tần ngần bên song hàng rào dinh Thống Nhất, cho biết: "Quê tôi ở tận xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Nghe tin bác Võ Văn Kiệt mất, tôi liền khăn gói đi xe đạp từ 3 giờ sáng hôm kia, lên đến thành phố lúc 7 giờ, để kịp vào viếng, thắp cho bác nén nhang...
Vợ chồng anh Võ Thanh Minh (ngụ phường 2, quận 3, TPHCM) cũng tâm sự: "Sáng nay, vợ chồng tôi mang luôn đứa con 3 tuổi ra đây chờ, để tiễn biệt bác Kiệt về nơi suối vàng. Cuộc đời, đức độ và tâm hồn của bác Võ Văn Kiệt thật xứng đáng để chúng ta học tập"... Trong dòng người đông đúc ấy, chúng tôi còn thấy rất nhiều bà con khác khăn gói từ Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long... lên TP, từ hôm qua đến nay, chỉ để được tiễn đưa bác Sáu Dân...
Khoảng 10h20, đoàn xe đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt bắt đầu lăn bánh ra khỏi dinh Thống Nhất và chạy theo đường Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, qua ngã tư Hàng Xanh, cầu Sài Gòn, xa lộ Hà Nội... về Nghĩa trang thành phố, thuộc quận Thủ Đức. Hàng chục ngàn người dân thành phố Hồ Chí Minh, dưới cái nắng gay gắt, vẫn đứng ken đặc hai bên đường, cố nhìn lần cuối chiếc quan tài phủ cờ đỏ, vĩnh biệt nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nhiều người không cầm được nước mắt tiếc thương ông...
 |
| Đoàn xe chở linh cữu đồng chí Võ Văn Kiệt từ từ rời dinh Thống Nhất về Nghĩa trang thành phố. | Tại Nghĩa trang thành phố, thêm một rừng người cũng chờ sẵn từ sáng sớm.
Nguyễn Duy Thanh - sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM - bùi ngùi nói: "Bác Võ Văn Kiệt rất trẻ trung và quan tâm thường xuyên đến sinh viên chúng em. Trong từng công trình, mỗi bước đi của thành phố Sài Gòn và của đất nước mình, nhất là từ khi đổi mới, chúng em đều thấy có công lao to lớn của bác. Ngay cả khi đã về hưu, bác Võ Văn Kiệt vẫn không thôi trăn trở, suy tư vào mỗi thời khắc quan trọng của đất nước. Chúng em tới để viếng và tiễn biệt bác một lần cuối cùng".
 |
| Hàng chục ngàn người dân TPHCM đứng kín các con đường, những nơi đoàn xe chở linh cữu đồng chí Võ Văn Kiệt đi qua. | Khoảng 11h30, lễ an táng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã diễn ra trong không khí xúc động, trang nghiêm thành kính. Với lòng thương tiếc sâu sắc, hàng ngàn người dân, cán bộ, chiến sĩ, bạn bè và gia đình đã tiễn đưa nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt về với lòng đất mẹ.
Mọi người kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu đồng chí Võ Văn Kiệt lần cuối cùng. Những nắm đất và hoa tươi được mọi người thả xuống huyệt mộ bác như gửi theo bao nỗi niềm, bao tình cảm luyến thương vô bờ bến... Ngôi mộ nguyên Thủ tướng chẳng mấy chốc đã phủ đầy hoa và hương thơm ngát. Ông đã đi vào cõi vĩnh hằng!
|
* "Với tầm tư duy chiến lược, với quyết tâm đổi mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi, trăn trở, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Tên tuổi đồng chí gắn liền với những công trình lớn ở khắp mọi miền đất nước.
Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, ở mỗi giai đoạn đầy khó khăn, thử thách, đồng chí luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân...".
(Trích điếu văn do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc tại lễ truy điệu)
* "Vĩnh biệt anh, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Anh, một người lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước, một người lãnh đạo tích cực, đổi mới, năng động, sáng tạo. Một tính cách Võ Văn Kiệt...".
(Trích lời Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết ghi trong sổ tang)
* "Người Thủ tướng đầy bản lĩnh, hành động, quyết đoán và chịu trách nhiệm rất cao. Việt Nam sẽ luôn tự hào về Thủ tướng Võ Văn Kiệt".
(Trích lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi trong sổ tang)
* Ông Võ Văn Kiệt là người khi còn tại nhiệm đã góp phần giới thiệu một gương mặt Việt Nam mới trong mắt bạn bè quốc tế, sau nhiều năm Việt Nam gặp khó khăn, và ngay cả khi rời nhiệm sở, ông vẫn hết lòng vì sự nghiệp đổi mới đất nước Việt Nam.
(Đánh giá của báo chí quốc tế) |
Cao Hùng
|