Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Cả nước tiếc thương nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Lao Động Điện tử Cập nhật: 9:03 AM, 14/06/2008
(LĐĐT) - Từ 8g ngày 14.6, lễ viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng - tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM bắt đầu. Cùng lúc đó, lễ viếng cũng được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Cả ngày 13.6, đông đảo người dân đã đội mưa đến viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Bệnh viện Thống Nhất và Hội trường Thống Nhất trong tràn đầy tiếc thương.

16 giờ ngày 13.6, trời Sài Gòn đột ngột đổ mưa tầm tã. Dòng người đến viếng đổ về hội trường Thống Nhất dài dằng dặc trong mưa. Linh cữu nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã được đưa về đây lúc 10g30 từ Bệnh viện Thống Nhất.

Dòng người lặng lẽ và thành kính vào viếng. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt nằm đó, giữa hội trường, ấm cúng trong chiếc quan tài giản dị. Nét mặt thanh thản vẫn thần thái như đang ngủ giấc ngủ sâu. Khói nhang dìu dặt trong tiếng nhạc cử bài "Hồn tử sĩ" trầm hùng.

Trước đó nữa, vào buổi sáng, ở Bệnh viện Thống Nhất, nhiều người đã đến viếng khi khâm liệm nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Đội quân danh dự làm lễ di quan từ Bệnh viện Thống Nhất về Hội trường Thống Nhất ngày 13.6. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đông đảo bà con đến viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: Tuổi Trẻ

Một người dân viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong niềm xúc động. Ảnh: Tuổi Trẻ

* Cũng đúng 8h sáng 14.6, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình (Hà Nội), lễ viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng là người đầu tiên kính cẩn thắp nén nhang mở đầu cho lễ viếng thành kính, trang nghiêm và xúc động.

Trong sổ tang, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng viết: "Anh Sáu ơi! Anh ra đi đột ngột, nhưng anh để lại trong nhân dân Việt Nam và bạn bè Quốc tế nhiều ấn tượng tốt đẹp. Anh để lại cho đời nhiều công trình vĩ đại. Công ơn của anh không bút mực nào tả xiết...".

Sau đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN Phạm Thế Duyệt; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim,  và các đoàn Văn Phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn Phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam các Bộ ngành địa phương cùng hàng trăm đoàn trong nước và quốc tế đã vào đặt vòng hoa kính viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Ông Trương Vĩnh Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - trước di ảnh nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch Nước thắp nén nhang, tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên dẫn đầu đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào viếng.

Đại diện các đoàn khách quốc tế trong lễ viếng.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên ghi sổ tang.
Duy Thanh - Kỳ Anh - Tuổi Trẻ

Quảng cáo
Đại hội lần thứ X Công đoàn Việt Nam
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động