Các thí sinh đã đem đến cho hội thi 7 câu chuyện cảm động, mang đậm tính nhân văn cao cả về những nghĩa cử bình dị trong cuộc sống đời thường của Bác Hồ như "Không phải là siêu nhiên", "Những khách đặc biệt của Bác Hồ", "Bác về thăm quê"...
Đồng chí Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành uỷ Hà Nội - đã trao giải nhất cho chị Nguyễn Kim Quý (SN 1977, quận Long Biên) với câu chuyện kể "Không phải là siêu nhiên" và phần dự thi năng khiếu là bài hát "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác". Chị Quý đã tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội (khoa Tâm lý), hiện công tác tại BV Tâm thần Hà Nội.
BTC cuộc thi đã trao 3 giải nhì, 3 giải ba cho các thí sinh còn lại.
TP.Hà Nội cũng biểu dương 15 thí sinh cao tuổi và thiếu nhi có thành tích xuất sắc tham gia vòng chung khảo hội thi cấp quận, huyện, trong đó người cao tuổi nhất là bác Nguyễn Tường Lân (87 tuổi, đảng viên phường Láng Thượng, quận Đống Đa) và nhỏ tuổi nhất là em Đỗ Phan Mỹ Linh (9 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Trung Hoà, quận Cầu Giấy).