Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
 Cập nhật: 9:42 AM, 02/09/2008
Hàng chục triệu cuốn sách giáo khoa năm học mới in xong đã phải chỉnh sửa không những gây tốn kém rất lớn về tiền của mà cái mất lớn nhất là mất lòng tin, làm tụt hậu sự phát triển của đất nước.
Tôi là một Việt kiều đang sống và làm việc ở Mỹ. Tôi thật sự buồn vì hành vi du đãng của những người đã hành hung nhà báo.
Tôi cũng là Việt kiều, đang định cư tại Mỹ, nhưng chưa từng thấy một chuyện vô văn hóa như thế xảy ra. Đặc biệt lại trong một cuộc thi hoa hậu quốc tế được tổ chức tại Việt Nam thì điều này là không thể chấp nhận được.
Việt Nam đã có tên trong những nước có thể thực hiện được sự kiện tầm cỡ thế giới, nhưng văn hoá ứng xử của con người Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế đã bị những kẻ vô văn hoá trong gia đình bà Tư Hường làm ô danh.
Những biểu hiện coi thường văn hoá và pháp luật của gia đình Việt Kiều này là quá rõ ràng. Những người như vậy thường không đủ nhận thức và đủ văn hoá để hiểu việc làm của họ là sai trái, gây nhiều hậu quả đối với uy tín của dân tộc.
Thiệt hại mà EVN gây ra cho nhân dân là rất lớn, nếu chỉ một tiếng xin lỗi nhẹ nhàng như vậy mà được xem như đã hoàn thành trách nhiệm thì quả thật làm lãnh đạo ở đất nước này là quá dễ dàng, ai cũng có thể làm được, cần gì phải có chuyên môn, có năng lực.
Theo tôi, vấn đề thiếu điện không chỉ ở những nguyên nhân mà ngành điện đã nêu ra mà chính ở trong tư duy của những người lãnh đạo.
Đăng ký nhập học đầu năm cho con, tôi cũng như nhiều gia đình cán bộ công nhân viên làm việc tại các cơ quan nhà nước không khỏi lo lắng vì các khoản phí đóng đầu năm.

Sự việc đáng tiếc đã xẩy ra trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách và báo giới như vậy mà bà Huờng còn nguỵ biện cho là người nhà của bà chỉ "đưa tay... bảo vệ khách, vì Diamond Bay Ressort nằm sát biển.
Tôi đồng tình với bài báo khi cho rằng đó là hành vi côn đồ, vô văn hoá. Những kẻ cậy mình có chút tiền nhưng thiếu văn hoá hiện nay không ít. Nhưng vô văn hoá ở sự kiện văn hoá quốc tế, lại mang danh Việt Kiều ở Canada về tài trợ thì quả là đáng xấu hổ.
Thật đáng lên án cách hành xử của gia đình bà Tư Hường, đặc biệt họ lại trong vai trò tham gia Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 (HHHV 2008) - một hoạt động văn hoá của thế giới.
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 / 285 trang   Xem bài theo ngày tháng  
Quảng cáo
 Bầu chọn 
Ý kiến của bạn về việc đổi mới thi tốt nghiệp THPT và thi ĐH-CĐ?
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động