Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
 Cập nhật: 9:42 AM, 02/09/2008
Hàng chục triệu cuốn sách giáo khoa năm học mới in xong đã phải chỉnh sửa không những gây tốn kém rất lớn về tiền của mà cái mất lớn nhất là mất lòng tin, làm tụt hậu sự phát triển của đất nước.
Sự xuất hiện các ngôn từ mới trong giao tiếp hàng ngày là quy luật thông thường của tất cả các ngôn ngữ, và có lẽ đó là một trong những lý do để người ta gọi các ngôn ngữ đang thông dụng là các sinh ngữ.
Việc lựa chọn biển số xe (BSX) bằng máy vi tính, có thể bảo đảm "công bằng" ở một mức độ nào đó, nhưng lại tạo ra các kẽ hở khác khi mà có "cung" BSX đẹp, thì ắt có 'cầu" cho các xe đó.
Việc đấu giá biển số xe là quá hợp lý, tại sao không làm là vì mất quyền lợi của một số  người mà thôi.
Cách đây khá lâu khi báo chí có phỏng vấn một vị lãnh đạo của phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TPHCM thì vị lãnh đạo này có khuyên bà con đừng mắc lừa bọn cò biển số, vì việc chọn biển số là ngẫu nhiên qua máy vi tính.
Việc đấu giá biển số xe đẹp, lẽ đương nhiên đụng chạm dến quyền và lợi của một bộ phận cơ quan công quyền nên không được họ nhiệt tình ủng hộ, lại viện cớ chưa có nghị định nào coi biển số là tài sản.
Tôi hoàn toàn ủng hộ và mong phóng viên Minh Quốc làm đơn kiện ông Trương Công Ánh. Hành động côn đồ của ông Ánh cần phải được trừng trị. Và Việt kiều không ai hành động ngang tàng như vậy.
Đọc xong bài báo "Ông Ánh đã đấm thẳng vào mặt tôi!", tôi cảm thấy rất bất bình và lên án hành động côn đồ của tên Ánh. Đồng thời tôi cũng nhận thấy sự thờ ơ, vô trách nhiệm của những người (có trách nhiệm) trong cuộc.
Khi đọc được thông tin này, tôi nghĩ, không chỉ những người sống ở Việt Nam mà những Việt Kiều chân chính sống ở khắp nơi trên thế giới đều bất bình. Nhưng sự việc như vậy không thể chỉ để cho dư luận và bản thân những con người vô đạo đức, vô văn hoá đó phán xét mà các cơ quan có thẩm quyền phải đứng ra giải quyết.
Không biết sẽ còn có bao nhiêu sự kiện văn hoá nữa diễn ra ở Việt Nam nhưng những gì đã xảy ra khiến chúng tôi thật phẫn nộ. Song dù sao đây cũng là một bài học quí giá cho các nhà tổ chức sau này.
Chẳng lẽ đã đến lúc những đại gia bắt đầu ra oai? Cái thời mà những ông bà trọc phú coi người nghèo như cỏ rác đã quay trở lại rồi sao? Bà Tư Hường phải tổ chức họp báo, để con cháu bà đứng ra xin lỗi công khai phóng viên Minh Quốc.
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 / 285 trang   Xem bài theo ngày tháng  
Quảng cáo
 Bầu chọn 
Ý kiến của bạn về việc đổi mới thi tốt nghiệp THPT và thi ĐH-CĐ?
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động