Những người như ông Thành bây giờ không hiếm đâu. Đây là kết quả tất yếu của nền kinh tế thị trường tạo nên khoảng cách chênh lệch giàu nghèo và làm tha hoá truyền thống đạo đức tốt đẹp và lối sống nhân ái vị tha của người Việt Nam.
Tôi rất phẫn nộ về chuyện gã quản trang trại cà phê cho ông chủ Phạm Ngọc Thành (xã Ea Kao, T.P Ban Ma Thuột, Đắc Lăk) không còn tính người, đã xua đàn chó béc giê hung dữ cắn chết bà già nghèo Phạm Thị Ngắn một cách thảm thương.
Riêng việc Ông Trần Hoài Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, Long An đã giải trình sự việc "đánh cụ già 61 tuổi" thế nào trước Đảng cấp trên mà Thường vụ Huyện ủy Mộc Hóa đã không chấp nhận giải trình lần đầu vì có sai biệt so với kết quả xác minh của bộ phận kiểm tra chừng đó đã nói lên tính tự giác của cán bộ cấp cao của một Huyện không cao.
Qua thông tin bài báo cho thấy: Vấn đề y đức của người thầy thuốc nói chung còn nhiều bất cập phải chấn chỉnh.
Trong phòng chống tham nhũng thì PHÒNG là chính,cần chủ động,khoa học;CHỐNG là bất đắc dỹ và CHỐNG cũng là để PHÒNG.
Con tôi học tại Nhật Bản. Mỗi khi tôi muốn nhờ người quen đón cháu về thì tôi phải thông báo trước cho nhà trường.