Tôi được biết Báo Lao Động là một tờ báo có uy tín, đã trở nên quen thuộc, gần gũi và tin cậy với đông đảo bạn đọc là người lao động và các tầng lớp nhân dân trong cả nước từ rất nhiều năm qua.
Tôi ủng hộ việc phổ cập bơi cho học sinh từ cấp tiểu học vì mấy lẽ: Việt Nam là nước có nhiều sông, hồ, ao lại rất hay xảy ra lũ lụt vì vậy đối với người không biết bơi những bất trắc có thể đến với những người này rất cao.
Mấy ngày qua trên phương tiện thông tin đại chúng đã nói nhiều về việc xăng dầu Việt Nam tăng giá bất ngờ trong khi giá xăng dầu thế giới lại giảm.
Thà mua điện với giá cao hơn chút ít mà không bị cắt triền miên và bất tử. Cái sự thiệt hại do cắt điện đột ngột không phải ai cũng tính được đặc biệt là về mặt tâm sinh lý.
Hiện nay giá cả năng lượng đang trở nên vô cùng đắt đỏ, việc tiết kiệm năng lượng vô cùng cần thiết với mỗi người dân cũng như chính phủ. Thế chúng ta cần phải làm gì để tiết kiệm năng lượng?
Giá xăng tăng. Vậy là ngày thứ 3 đã sắp trôi qua kể từ khi giá xăng tăng 30% lên mức 19.000 đồng/lít. Khắp chốn nơi nơi mọi người đều đã cảm nhận được sức nóng của việc tăng giá này.
Việc bán đấu giá công khai các biển số đẹp là việc rất nên làm. Tỉnh Nghệ An đã làm, được người dân rất hoan nghênh vì số tiền thu được đem sung quĩ vì người nghèo. Rất nhân văn.
Tôi không bàn việc 10 tỷ VNĐ cho trận đấu là đắt hay rẻ. Tôi chỉ băn khoăn vơi mục đích chính của trận đấu này.