Tôi được một đứa cháu chở đi thăm người thân đang nằm viện bằng xe máy, hơi chút là còi, hầu như chẳng có lý do gì cháu cũng bóp còi (thật nhức đầu và cảm thấy xấu hổ vì cái văn hoá còi này).
Vấn đề ở chỗ là văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông mà tôi, nói cách khác là ứng xử sao cho có văn hóa, văn minh là ở chỗ đó.
Địa phương tôi đang vào vụ thu hoạch, năng suất rất cao (khoảng 8 tấn/ha). Nhưng mà không vui nổi khi mà trúng mùa nhưng không được giá vì chi phí bỏ ra cao và với giá hiện giờ (thương lái mua với mức giá 4000 đồng/kg) thì chả lời lãi bao nhiêu cả.
Từ cách đây 1000 năm, các bậc tiền nhân đã chon kinh đô là Hà Nội; phải chăng nó cũng giống như "Trung Nguyên" của Trung Quốc thời đó.
Cho dù biện pháp thuế thế nào đi nữa thì khi nhu cầu tăng, mà ô tô trong nước không đáp ứng được về chất lương, thì ô tô nhập khẩu vẫn tăng là đương nhiên!
Xây dựng gia đình văn hóa là chủ trương hoàn toàn đúng của Nhà nước và đã đươc nêu trong các văn bản pháp lý liên quan gồm Luật thi đua khen thưởng, Nghị định 121/2005/NĐ-CP, Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT...
Ở VN hễ điều gì "hay", 'âm vang" là đua nhau học, bắt chước, làm theo khỏi cần biết đúng, sai, hậu quả. Chủ trương và mục đích của việc xây dựng nếp sống văn hoá ở gia đình, khu dân cư ai cũng biết, cũng được đọc vanh vách tại ác buổi "tuyên dương", "phát động" hay đầu năm.
Tôi đi chúc tết ở mấy phường trong quận Hà Đông, thấy nhà nào cũng có biển "gia đình văn hóa" mới giật mình tự hỏi :" phải chăng ở quận Hà Đông là quận văn hóa kiểu mẫu?".