Tôi thật sự lo ngại về cách giáo dục giới tính cho trẻ ở Việt Nam hiện nay. Tôi rất sợ rằng con tôi sẽ phải tiếp thu những thông tin không phù hợp lứa tuổi và rồi sẽ bị ảnh hưởng xấu do những thông tin này.
Một trong những bi kịch của bóng đá VN trong thời gian gần đây là chúng ta quá ảo tưởng về sức mạnh thật sự của mình. Điều này diễn ra ở mọi cấp độ, từ các nhà quản lý VFF, các CLB bóng đá, các HLV, báo chí đến người hâm mộ.
Tình trạng ô nhiễm môi trường không phải bây giờ mới có, nó đã tồn tại từ rất lâu nhưng không được quan tâm đến, thậm chí còn được nhiều cấp quản lý bao che. Thật lạ lùng khi tình trạng mất vệ sinh môi trường mà nhà quản lý không biết.
Các doanh nghiệp xăng dầu đang học cách tăng dễ giảm khó của Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính thôi. Bù lỗ một thời gian dài quá để khẳng định ngân sách Nhà nước vẫn còn "chịu được" đến khi tăng thì lên đến 4.500đ /1lít xăng vì không thể trụ được, đến khi giảm thì đến 3 lần giảm chỉ được 2.500đ/1lít.
Tôi thật sự kinh ngạc với hình phạt mà Bộ Tài Nguyên Môi trường đề xuất áp dụng với công ty Vedan. Với thông tin mà quý báo, cùng một số báo khác, đã đăng thì tiền phạt cho 14 năm gây ô nhiễm trên một khu vực dân cư rộng lớn thông qua hàng ngàn mét khối chất độc mỗi ngày đổ xuống sông, là khoảng 270 triệu đồng, tức là khoảng 1,6 triệu đồng/tháng.
Bản thân tôi rất không đồng tình việc chậm điều chỉnh giá xăng dầu, hoặc có điều chỉnh nhưng điều chỉnh nhỏ giọt. Thử hỏi ngành xăng dầu, ai sẽ chia sẻ khó khăn với người dân?
Nước ta đang cố gắng bình ổn thị trường trong thời kỳ lạm phát, nhằm giải quyết phần nào khó khăn cho dân và các doanh nghiệp. Nhờ đó giá cả có phần chững lại, ai cũng mừng. Nếu tăng giá điện thì e tất cả những cố gắng đó trở nên vô nghĩa.