Trong thời hiện đại, những thủ đoạn tham nhũng lãng phí càng trở nên tinh vi, tinh quái hơn bao giờ hết. Tham nhũng là một tệ nạn rất dễ “sa”, mà cũng dễ “bao che” với công chức. Chỉ cần có ghế cao, có chút quyền lực hoặc tiền bạc là anh có thể mang cho mình cái “mã” người tốt.
Tôi thực sự ngạc nhiên về tình trạng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng ở Việt Nam đã hơn 10 năm nay, nhưng các cơ quan nhà nước không thay đổi nguyên tắc trả lại thuế giá trị gia tăng.
Tôi chỉ có vài ý kiến thế này: Thứ nhất, việc các nhà chức trách có thẩm quyền mở các cống thoát nước rồi để xảy ra hiện tượng chết người là một sai phạm khó có thể tha thứ.
Trận mưa lịch sử tạo cơn ngập lụt trầm trọng tại Hà Nội mấy ngày qua là điều khách quan, tuy nhiên các biện pháp ứng cứu và hỗ trợ kịp thời của những người có trách nhiệm điều hành thành phố Hà Nội chưa thể hiện đúng mức cần thiết.
Các vị lãnh đạo được giao trách nhiệm trong việc cấp, thoát ở Hà Nội nên nhìn bản đồ địa chất thuỷ văn khu vực Hà Nội ra và giải quyết theo tư duy nước chảy chỗ chũng thì sẽ có cách giả quyết ngay.
Tôi rất đồng ý với ý kiến của bai lãnh đạo Hà Nội trực lụt đi. Ngay sáng hôm qua sau khi mưa to ngập lụt trên diện rộng trên toàn thành phố thị Lãnh đao Hà Nội lẽ ra đã phải có thông bao cho phép các trường học đặc biệt các trường phổ thông được nghỉ học thì mới phải.
Hà nội là Thủ đô và là bộ mặt của nước Việt Nam. Vậy mà hãy nhìn xem, bộ mặt của chúng ta mới sau một cơn mưa đã ra sao?
Hà Nội: Tắc đường - có từ lâu. Ngập lụt - có từ lâu. Bụi - có từ lâu. ... Tiền để giải quyết các vấn đề trên cũng đã có từ lâu, thậm chí là rất nhiều. Cả xã hội ủng hộ cho việc giải quyết các vấn đề trên. Vậy mà...