Dẫu đã bỏ ra hơn 200 triệu USD cho dự án thoát nước thế mà hầu khắp các đường phố Hà Nội vẫn tràn ngập nước. Có lẽ những ngày mưa vừa qua đã minh chứng cho sự bất cập của dự án thoát nước với mức đầu tư hàng trăm triệu đô la.
Tôi mong rằng công đoàn thực sự là đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên có một thực tế đáng buồn là hầu hết các vụ đình công lại không thông qua công đoàn, vậy thì vai trò của công đoàn ở đâu?
Từ lâu nay việc xả thẳng chất thải, chất ô nhiễm chưa qua xử lý ra môi trường hầu như người dân, chính quyền địa phương đều biết, nhưng vẫn làm ngơ.
Tôi thật sự bất ngờ khi thấy việc tăng lương không những không theo mong muốn của cán bộ công chức chúng tôi là tăng vào tháng 1 hàng năm hoặc sớm hơn, mà lại còn kéo dài sự chờ đợi tăng lương đến mệt mỏi.
Chúng tôi là Việt kiều đang sống là Hà Lan. Khi được chứng kiến cảnh lụt ở Hà Nội và nhiều thành phố ở Việt Nam, chúng tôi xin góp một số ý kiến, giải pháp cho vấn nạn nêu trên.
Mong nhạc sĩ Trương Quý Hải - tác giả "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" lượng thứ.
Đã mấy chục năm nay Hà Nội mới bị một trận lụt lớn như bây giờ, nếu gọi là cơn đại hồng thuỷ cũng không sai chút nào. Thật không thể tưởng tượng được, chỉ sau một ngày đêm nhiều đường phố Hà Nội đã biến thành các con sông.