Tôi hy vọng là qua bài báo này, nhiều người sẽ giúp đỡ gia đình cháu. Nhưng liệu khi bài báo này chìm vào quá khứ, cuộc đời của cháu - một đứa trẻ tật nguyền sẽ ra sao?
Tôi cũng tự hỏi có bao nhiêu gia đình, bao nhiêu mảnh đời như vậy ở TP.Cần Thơ, ở đất nước chúng ta? Chúng ta có chính quyền, có Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, có Hội Phụ nữ, có Đoàn Thanh niên, có cơ quan Lao động - Thương bình và Xã hội, có Hội Chữ Thập đỏ, tại sao lại có tình trạng ngần đấy đứa trẻ không có khai sinh, không có hộ khẩu, không được đi học?
Vậy thì mục tiêu phổ cập giáo dục của ngành giáo dục có tính đến những đứa trẻ thiệt thòi này không? Trước mắt, tôi mong được góp phần bé nhỏ của mình để giúp đỡ gia đình cháu Phương.
Xin Báo cho tôi biết làm thế nào để liên lạc với gia đình cháu. Nếu Báo có tổ chức quyên góp giúp đỡ gia đình cháu thì cho tôi được biết cách thức tham gia. Xin trân trọng cảm ơn!