Tháng 5.2008, cho người tới vạch chỉ và đào đặt được vài nhánh đường ống dẫn nước tại một vài ngách ở ngõ 167 phố Tây Sơn (Đống Đa). Còn ngách 31 dài khoảng 50 mét được đặt ống nhựa rồi lấp đất cách đây đã hơn 2 tháng, ống nhựa đã bị xe cộ đi lại đè bẹp gí. Còn một số ngách khác thì đến nay vẫn "án binh bất động". Tổ dân phố và nhân dân hỏi phường thì phường cho biết là do chủ đầu tư dự án, mà dân thì chẳng biết chủ dự án là ai?
Tình cờ được gặp người cầm bản sơ đồ đi qua hỏi cho xem, thì được trả lời là bí mật; mà theo quy định thì việc thi công những công trình liên quan đến phúc lợi của nhân dân có quyền được giám sát, mà không được biết thiết kế đường nước thì làm sao mà giám sát được?