Chúng tôi gặp một bác nông dân đi làm ruộng về, nhìn bác có vẻ rất phấn khích nhưng khi đến gần, với phong cách nghiêm trang bắt tay chúng tôi và hỏi liền: “ Các chú mới về hả? khỏe không? ” Chúng tôi chưa kịp trả lời bác nói tiếp: “ Thấy các chú về tôi mừng qúa, chú xem có việc gì cho đứa con dâu của tôi làm với chứ ở nhà hiện nay khó khăn lắm rồi, trồng lúa mà giá phân bón các chú cứ tăng kiểu này thì bà con nông dân chúng tôi không còn đường để sống rồi”.
Tôi vội vàng trả lời đó là do tình hình giá xăng dầu tăng nên cái gì cũng tăng nhưng bác tỏ vẻ không đồng ý và phản ánh: “ Tôi đồng ý với các chú nhưng tôi được biết Tổng Cty vật tư nông nghiệp của các chú là đơn vị chuyên cung cấp phân bón phục vụ cho sản xuất nông nghiệp mà không có sự can thiệp nào để cho các doanh nghiệp trên thị trường tự cung tự cấp tự điều tiết làm giá cả biến động lung tung khiến bà con nông dân chúng tôi không biết đâu mà lường ”.
Thiết nghĩ một bác nông dân cả đời chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà còn nhận biết được việc tăng giá phân bón là do sự thiếu trách nhiệm của một đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung ứng phân bón phục vụ cho nộng nghiệp lại làm ngơ với sự việc này và còn lấy lý do là do không có đủ vốn để kinh doanh.
Hỏi rằng các doanh nghiệp kia đang hoạt động bằng đồng vốn tự có hay đi vay còn chung tay vào để nhập khẩu phân bón phục vụ cho bà con nông dân huống hồ là một đơn vị được nhà nước cấp vốn hàng ngàn tỷ đồng kêu không đủ vốn để nhập khẩu, sản xuất?