Chúng tôi rất tự hào vì gia đình tôi cũng xuất thân từ nông dân nhưng chúng tôi đã cố gắng học tập và được vinh dự đứng vào hàng ngũ những sinh viên tiên tiến.
Thế nhưng đứng trước tình hình hiện tại của gia đình cũng như của những người nông dân nơi quê hương chúng tôi, họ đã chịu biết bao khó nhọc, một nắng hai suơng để có thể tạo ra được miếng ăn, nhưng giờ đây, cái nghèo vẫn lại hiện ra trước mắt! Vụ lúa hè thu vừa mới vào mùa thu hoạch thế nhưng giá lúa lại giảm một cách đáng kể, theo báo Lao Động số 165 Ngày 21/07/2008, trích lời Ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng phòng Công Thương huyện Vĩnh Hưng – Long An cho biết, “.. đã có 6.000 trên tổng số 27.000ha lúa hè thu trong huyện được thu hoạch, năng suất trung bình gần 5 tấn/ha. Giá lúa khô 504 (giống lúa được trồng nhiều trong vụ hè thu) đang được thương lái mua với giá 5.000 - 5.200đ/kg, giảm 800đ/kg so với vụ đông xuân..”.
6 tháng đầu năm nay, giá phân bón các loại như “con ngựa bất kham”, mừng vui chưa được bao nhiêu thì giờ đây những người nông dân ở quê hương chúng tôi lại phải đối mặt với gánh nặng giá phân bón tăng cao. Chúng tôi không cầm được nước mắt khi nghĩ đến sự khó nhọc mà những người thân ở quê hương của mình đang phải gánh chịu!
Chúng tôi thiết nghĩ các Công ty kinh doanh kinh doanh vật tư nông nghiệp nói chung và Tổng Công ty Vật Tư Nông Nghiệp nói riêng nên có biện pháp gì đó nhằm làm cho người nông dân bớt vất vả hơn để những người như sinh viên như chúng tôi còn tự hào với các bè bạn năm châu vì mình là người dân sống trong một quốc gia có nền “văn minh lúa nước”.