Bởi cây cảnh càng già tuổi, càng lâu năm, thì càng có giá trị. Bằng chứng là ngày nay không còn rừng mai ở miền nam và rừng đào ở miền bắc. Nhiều gốc cây cổ thụ bị bứng để làm dáng ghép cành hoặc làm bàn ghế.
Người Nhật Bản chơi cây cảnh cũng thuộc loại thượng đẳng, vườn Nhật Bản nổi tiếng thế giới, nhưng từ lâu người Nhật đã ý thức giữ gìn thiên nhiên. Nếu người Nhật cũng như người VN thì chắc có lẽ họ không còn cơ hội ngắm rừng hoa Sakura (hoa anh đào) mỗi khi xuân về.
Đã đến lúc cần thay đổi văn hóa thưởng thức cây cảnh và thiên nhiên nói chung. Nếu mỗi gia đình chịu khó không chưng mai rừng chưng đào rừng thì chúng ta sẽ có cả rừng hoa cho mọi người.
Hãy nghĩ đến niềm hãnh diện của đất nước với phong cảnh thiên nhiên đa dạng hơn là niềm hãnh diện có một cây cảnh đẹp cho riêng mình. Thiết nghĩ, đó cũng là một hành động yêu nước!