Báo Lao Động ra ngày 24.7.2008 có bài "Đề án báo tin mộ liệt sĩ - đường về quê còn xa", trong đó nêu nội dung thư kiến nghị của tôi gửi Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân. Tôi tin tưởng rằng, các anh, chị ở Báo Lao Động sẽ phát huy sức mạnh của báo chí, giúp đỡ rất nhiều cho thân nhân LS trong hành trình tìm mộ người thân, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta, đặc biệt việc chắp nối thông tin tìm mộ liệt sĩ cũng đã được Báo Lao Động thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua (Báo Lao Động ra ngày 26.7, bài "Chắp nối thông tin tìm mộ liệt sĩ").
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó. Cũng như hàng vạn gia đình LS khác, gia đình tôi đã cố gắng bằng mọi cách để đi tìm phần mộ của bố và chú đã hy sinh vì tổ quốc. Bố tôi hy sinh năm 1968, chú hy sinh năm 1973, cả hai giấy báo tử chỉ ghi ngắn gọn: Hy sinh tại mặt trận phía nam, mai táng tại nghĩa trang gần mặt trận! Một điều đau xót nữa là những người đi cùng đợt bố và chú tôi đều lần lượt hy sinh, không ai trở về, nên không có thông tin gì của đồng đội, bố tôi lại không có một tấm hình nào để lại, nên hành trình tìm mộ lại càng khó hơn.
Từ hơn 10 năm trước, khi bắt đầu vào Tây Nguyên công tác, mặc dù kinh tế gia đình tôi còn rất nhiều khó khăn, nhưng tình cảm thiêng liêng đã vượt lên tất cả, tôi đã kiên quyết phải đi tìm bố. Đầu tiên, tôi đến Sở LĐTBXH các tỉnh để xem danh sách, sau đó tôi vào tất cả các nghĩa trang tìm lại, suốt từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, đến các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và sau đó là vào miền Đông Nam Bộ. Dù khó khăn đến mấy, tôi vẫn quyết tâm đi tìm mộ bố và chú. Về sau, tôi cũng đã lần mò tìm ra được nơi bố tôi hy sinh căn cứ vào hồ sơ lưu trữ ở QK7 và thông tin do nhiều cựu chiến binh ở TPHCM cung cấp và phương pháp ngoại cảm.
Lá thư kiến nghị của tôi là dành cho tất cả mọi người, mà nhất là những gia đình LS ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, không có điều kiện tìm kiếm, lại ít được tiếp xúc với Internet.
Kính thưa quý báo!
Tôi xin mạnh dạn đề nghị quý báo xem xét, nên mở một chuyên mục "Xác định tên cho mộ liệt sĩ khuyết danh", nhằm đáp ứng nguyện vọng của rất nhiều thân nhân, gia đình liệt sĩ hiện nay chưa tìm thấy mộ. Đối với nhiều mộ liệt sĩ có tên tuổi mà không có quê quán, hoặc thông tin quê quán không đầy đủ, tôi đề nghị quý báo làm việc với Bộ LĐTBXH để có danh sách (theo như thư kiến nghị của tôi gửi Bộ trưởng Bộ LĐTBXH) đăng tải cho thân nhân, gia đình liệt sĩ biết.
Đối với số lượng rất lớn các phần mộ khuyết danh, chưa xác định được tên tuổi, quê quán, thì tôi nghĩ rằng đây là nội dung chính của chuyên mục sẽ mở, đáp ứng nguyện vọng hàng vạn gia đình đang mong chờ. Đồng thời, tôi rất mong các đơn vị quân đội, các đội quy tập mộ, các ban quản lý nghĩa trang cần phát huy tinh thần trách nhiệm, cung cấp thông tin cho quý báo chắp nối, sàng lọc để đăng tải.