Việc Chính phủ kêu gọi người dân hãy thông cảm cho Chính phủ, rồi Chính phủ đã có những biện pháp để kìm chế giá cả các mặt hàng khác. Nhưng việc hiệu quả của kìm chế việc tăng giá hàng loạt các mặt hàng khác chưa được thể hiện rõ.
Tôi là một người lao động làm công ăn lương với mức lương ít ỏi (2,34*540.000, trước khi giá xăng dầu tăng thì tôi cũng như bao người làm công ăn lương cũng được tăng lương từ 450.000đ/tháng tăng lên 540.000 đ/tháng tưởng tăng lên là hạnh phúc đối với tôi nhưng thì sự thất vọng tràn trề trong tôi vì lương tăng được có bao nhiêu mà giá cả tăng quá nhiều.
Chính phủ thì kêu gọi rồi biện pháp này nọ nhưng xem ra đó chỉ là những khẩu hiệu chứ việc những người bán lẻ mà hàng ngày tôi phải mua những thực phẩm thì họ đã tăng giá một cách không thương tiếc.
Vừa rồi giá xăng tăng, tôi đi chợ mấy bà hàng rau đã tăng giá khá cao, bên cạnh đó nhóm thực phẩm như cá, và thịt cũng đã tăng tới 2.000đ-3.000đ/lạng. Mấy ngày nay đi mua đồ mà luôn nghe được câu giải thích là "không thấy xăng dầu nó tăng giá ầm ầm đấy à, việc tôi tăng giá có gì mà lạ, không mua thì thôi!" vậy đó.
Tôi cũng rất thông cảm cho Chính phủ tuy nhiên ai thông cảm cho chúng tôi? Những người bán lẻ hàng ngày sao? Rất mong Chính phủ có những hành động thiết thực hơn!