Mỗi khi đọc lại câu nói của cậu ấm Dikche tại cuộc thi HHHV 2008 với phóng viên (PV) Minh Quốc mà trong tôi như uất nghẹn, chưa kể hành động côn đồ, vô văn hóa của vợ chồng Ánh - Nương.
Với cách hành xử của con rể, con gái và cháu ngoại của bà Tư Hường chỉ chứng tỏ họ muốn thể hiện rằng: Với họ, tiền là tất cả. Chẳng lẽ, với 20 triệu USD đổ ra cho cuộc thi HHHV, gia đình này tự cho mình cái quyền xấc xược, lăng mạ và côn đồ với cả một đội ngũ những người làm báo của VN?
Thật hổ thẹn cho những người sinh sống ở một đất nước văn minh (Canada), về quê hương lại xử sự một cách thiếu văn minh như vậy! Đạo đức, lối hành xử của họ hồ đồ, còn thua cả những người dân quê Việt chất phác.
Hành động của họ đã bôi một vết nhơ khó rửa lên chính bản thân họ và gia tộc họ. Giờ đây, bà Tư Hường có đổ thêm 20 triệu USD nữa vào những sự kiện khác để rửa vết nhơ ấy cũng không thể rửa nổi! Tai hại thế đấy!