Dưới "ngòi bút" của bạn họ như những người anh hùng trong thời đại mới, hy sinh thân mình vì nhân dân. Xin thưa với bạn, ngành nào cũng thế thôi à.
Những khó khăn, gian khổ những người đi trước đã nhận hết rồi, họ để lại cho chúng ta ngày nay là một nền tảng cho dù nó đơn sơ, lạc hậu , chúng ta chỉ còn kế thừa và phát triển thôi.
Vậy còn kêu ca khó khăn gì nữa đây? Hãy đơn giản hóa vấn đề đi, chúng ta lao động chân chính và được trả công. Có thế thôi. "Mỗi lần bị cúp điện, ngoài việc phê bình, thậm chí chửi bới ngành điện ... " : điều này hoàn toàn đúng và EVN phải chấp nhận, đó là một lẽ công bằng trong cuộc sống hiện đại.
Người dân không quan tâm mà cũng không cần biết "giá xăng thì được tăng giá mà giá điện không tăng ..." chỉ biết rằng EVN chịu trách nhiệm về điện, do đó phải đảm bảo điện năng cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.
Tôi là một kỹ sư tin học. Tôi viết chương trình, khi chương trình chạy tốt khách hàng họ đâu có khen ngợi, mà chỉ coi đó là việc tôi phải làm thôi, chẳng may có lỗi thì có khi tôi phải nhận đủ thứ : "chương trình vớ vẩn , rồi là chẳng ra cái gì mà cũng lấy bao nhiều tiền, rồi là làm giả ăn thật ...". Bạn xem nó có giống với những gì các bạn nhận không? Tôi coi đó là bình thường bởi tôi làm chưa tốt và cố mà sửa sai, làm cho nó tốt lên.
EVN phải tập trung vào công việc chính mà làm, chẳng có nơi nào trên thế giới mà tập đoàn điện lực cũng tham gia viễn thông, tài chính ... Mỗi CBCNV của EVN phải tự thấy xấu hổ khi EVN không làm tốt trọng trách của mình chứ không phải ngồi đó mà kêu khó khăn.
Đợi ai mang nhà máy điện nguyên tử đến đây, đó không phải là việc của EVN à? EVN phải dự liệu trước nhu cầu điện năng mà đưa ra các kế hoạch để phát triển có thể là xây dựng nhà máy điện nguyên tử hay gì gì đó.
Nói tóm lại nếu như vẫn còn một giây bị cắt điện thì EVN vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm và hãy tự thấy mình còn kém, phải cố lên chứ đừng ngồi mà kể khó khăn để tránh trách nhiệm. Không dám nhận trách nhiệm đó là điều đáng xấu hổ nhất.
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề