Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Đau xót khi nhìn đồi núi trọc
 Cập nhật: 5:14 PM, 15/07/2008
Rừng vàng, biển bạc mà không biết giữ nay còn đâu? Bao nhiêu năm, môi trường và đặc biệt nhất là giặc thù trút hàng ngàn tấn chất độc nhưng vẫn không huỷ hoại được rừng Việt Nam. Thế nhưng...

Mới có bấy nhiêu năm, dưới sự tàn phá của con người (trong đó có cả người quản lý, bảo vệ), rừng Việt Nam đâu còn. Nhìn đâu cũng là đồi núi trọc. Thật đau xót!

Bạn Nguyễn Tài

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động