Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lãng phí thứ... không phải của mình (!)
Lao Động số 159 Ngày 13/07/2008 Cập nhật: 8:59 PM, 13/07/2008
(LĐ) - Hằng ngày, mở mắt ra đi làm, thấy ai cũng vội vã lao như thiêu thân, thậm chí vượt cả đèn đỏ để đến cơ quan, nhưng rồi trong giờ làm việc, lại thấy họ thảnh thơi làm việc riêng hoặc ngồi nhâm nhi càphê giết thời gian hàng tiếng đồng hồ...

Đấy là một sự lãng phí thời gian (không phải của mình).

Trong phòng làm việc, máy điều hoà mát lạnh, trưa mùa hè tranh thủ ngả lưng tại công sở, nhiều người kêu... rét quá (!). Đúng thôi, vì có ai cần tiết kiệm "điện chùa", thậm chí nhiều người vừa tranh thủ hút thuốc, vừa bật máy lạnh, vừa... mở cửa cho thoáng (!). Cái sự lãng phí điện ấy có thể gặp ở bất cứ công sở nào, người ta gọi là hiện tượng "của công cứ phá".

Trong hội nghị, đến cơ quan, đi ngoài đường... dường như ai cũng nhận thấy việc tắt côngtắc, đóng cánh cửa, nhường đường cho xe khác, hay bỏ rác đúng nơi quy định... không nhất thiết là việc của mình, họ dửng dưng coi chuyện tiết kiệm là việc riêng của mỗi gia đình, do đó việc hô hào tiết kiệm cũng giống như việc "đắp chăn hô xung phong".

Thiết nghĩ, muốn tránh "nói suông" trong việc tiết kiệm, chống lãng phí, mỗi người cần trị dứt "căn bệnh vô cảm" đang ngày càng len lỏi, ăn sâu trong mỗi người.

Bùi Vũ Minh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động