Có lẽ nhiều người thắc mắc tại sao thế? Có bạn nói là học tài thi phận, nhưng theo em thì học kiến thức, thi kiến thức chứ không “học tài thi phận” gì cả.
Tại sao các bạn đó 3 năm liền ở phổ thông là học sinh giỏi và khi thi tốt nghiệp cũng loại giỏi nhưng khi thi ĐH điểm lại như thế? Sự thật là ở phổ thông học gì kiểm tra nấy, trước khi kiểm tra 1 tiết thì thầy cô dặn học sinh phần này học, phần này bỏ, còn đối với môn tự nhiên thì thầy cô cho làm đi làm lại mấy dạng bài tập, bạn nào siêng về nhà làm nhiều, nói chung là gần như thuộc lòng.
Nhiều bạn nói thật là không hiểu gì hết nhưng bài kiểm tra điểm cũng cao, vì thầy cô cho y chang, có khác là chỉ thay số, còn thi học kỳ cũng như thế.
Em thi tốt nghiệp năm rồi, cũng là năm đầu tiên mà Bộ Giáo dục nói là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp nghiêm túc nhất, nhưng theo em thì nghiêm túc hay không chỉ có hội đồng thi đó biết.
Em còn nhớ trước kỳ thi tốt nghiệp diễn ra thầy hiệu trưởng cũng như thầy cô bộ môn dặn với các em rằng là em nào làm bài được thì "giúp đỡ" cho các bạn.
Có nhiều cách "giúp đỡ" lắm. Bạn nào làm xong được thì ghi đáp án A hay B hay C hay D cùng với mã đề vào tờ giấy nháp với chữ thật to, để khi nào giám thị không chú ý thì giơ tờ giấy nháp lên, bạn nào giống mã đề đó thì đánh vô, chỉ cần 5 phút là xong, trong khi thi tới 60 phút, 5 phút giám thị lơ là là chuyện thường.
Còn môn tự luận như toán, sử, văn thì bạn nào làm được, sớm thì ghi lại bài giải vào giấy nháp hay đề thi bỏ vào túi quần, xong xin giám thị đi vệ sinh. Bạn học sinh đó đi vào nhà vệ sinh rồi lấy bài giải ra ghi lên tường phòng vệ sinh, một lát sau sẽ có bạn khác vào phòng vệ sinh đó ngay.
Nói chung trong phòng có một bạn làm được là gần như cả phòng làm được, hoặc các bạn coi bài nhau bằng cách bạn ngồi ở bàn trên kéo bài qua một bên, hay giả bộ cầm bài lên dò bài để cho bạn ngồi ở bàn dưới nhìn mà chép, cứ nhứ thế bạn này cho bạn kia chép bài...
Đó là sự thật đã diễn ra ở trường em. Còn ở các trường khác, chuyện chỉ bài cho nhau với nhiều cách mà có lẽ nhiều người không ngờ tới. Và suốt 3 ngày thi diễn ra, trường em không có Thanh tra nào đến cả.
Theo em và nhiều bạn đang học đại học cùng em, có bỏ thì nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp, vẫn tổ chức thi ĐH, CĐ. Bởi vì:
Thứ 1: Gộp 2 kỳ thi thành 1 và xét học bạ để vào ĐH, CĐ thì nhiều bạn là học sinh khá, giỏi cả 3 năm liền cùng với việc thi tốt nghiệp loại khá, giỏi mà khi thi ĐH thì chỉ được 7, 8 điểm. Như thế có thể thấy tiêu cực như thế nào rồi, đó là thực tế ở trường em cũng như nhiều trường trên cả nước. Vì vậy không kỳ thi nào ngiêm túc và kết quả thực bằng thi ĐH, CĐ.
Thứ 2: Bây giờ có tấm bằng tốt nghiệp trong tay cũng như không, đi xin việc thì cũng chỉ làm công nhân, làm gì người ta cũng đòi bằng ĐH, CĐ, tệ lắm cũng là trung cấp. Nên việc bỏ kỳ tốt nghiệp là đúng nhất.
Thứ 3: Các bạn đã hoàn thành xong chương trình phổ thông coi như đủ điều kiện tốt nghiệp, như ở bậc cơ sở đã làm, nhiều trường trung cấp bây giờ tuyển sinh cũng đâu có yêu cầu học sinh tốt nghiệp, chỉ cần hoàn thành xong chương trình phổ thông là được. Như thế các bạn nào thấy mình không có khả năng thi ĐH thì đăng ký học trung cấp, đỡ tốn tiền và công sức cho mình và xã hội.
Thứ 4: Việc thi tốt nghiệp lần 1 rớt, lại tổ chức thi lần 2, coi như là học sinh đã đậu gần hết rồi.
Bỏ kỳ thi tốt nghiệp, chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ thật tốt. Đó là những ý kiến chân thành của em.