Những người cán bộ lãnh đạo phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Sở dĩ Hà Nội vận ngập trong nước mỗi mùa mưa là vì lãnh đạo và cố vấn quá tối dạ, yếu kém và vô trách nhiệm. Nếu các ông các bà không có khả năng thực sự thì nên từ chức trong danh dự để những người thực sự có khả năng đảm nhận trách nhiệm nặng nề này.
200 triệu USD là một con số tiền rất lớn cho cái đề án thoát nước của Hà Nội mà sao Hà Nội vẫn thành sông khi có mưa? Số tiền đó đi đâu? Ai là người làm đề án thoát nước, ai là kỹ sư trưởng, công ty nào là công ty thi công và ai là thanh tra nghiệm thu đề án? Tại sao không tìm ra nguyên nhân và truy tố những người này ra tòa vì tội vô trách nhiệm và phải đền bù lại những thiệt hại và sự lầm than do ho gây ra cho người dân?
Lãnh đạo thường nói là vì dân, của dân và do dân! Thử hỏi các ông bà là các ông vì dân tới đâu? Tại sao lãnh đạo của các nơi khác như Đài Loan, Hàn Quốc, Thai Lan, Mã Lai, Nhật Bản và Hà Lan họ làm được mà mình không làm được? Người ta cũng là người mình cũng là người sao mình lại tối dạ hơn họ???
Nếu thực sự không làm được thì mình nên mướn chuyện gia, kỹ sư của họ về làm rồi học họ. Các vị lãnh đạo, kỹ sư và thanh tra của chúng ta thực sự nên có lòng tự trọng - nếu không có khả năng thì nên xin từ chức đừng có ngồi ở cái ghế lãnh đạo để mà làm giảm bước tiến của đất nước và hành hạ dân!