Người viết bài này tuy không phải là phóng viên song đã ngẫu nhiên nghe được chuyện của vài thanh niên độ 18 - 20 tuổi nói chuyện tại phố Hoè Nhai rằng các cậu chỉ chuyên nghỉ ở nhà, ăn, chơi và tính chuyện đua xe.
Lực lượng cảnh sát Thủ đô đã ra tay trấn áp tương đối mạnh, có hiệu quả ở những thời điểm nhất định, tuy nhiên hiện tượng tái diễn vẫn là vấn đề thời sự. Theo tôi được biết, các thành viên tham gia đua xe, sau khi nhà chức trách giữ, phạt rồi xe lại được trả về cho chủ.
Tôi cho rằng, việc giữ xe, phạt rồi trả lại xe xét về kinh tế là hợp lý, nhưng cứ như vậy thì tác dụng của biện pháp này là không mấy hiệu quả. Thiết nghĩ, những nhà có con, cháu tham gia đua xe trái phép phần đông là những gia đình kinh tế khá giả, giầu có, hoặc không quan tâm tới các cháu một cách đúng mức.
Để đủ mạnh răn đe, tôi cho rằng khi giữ được xe (tham gia đua trái phép), nên công bố số xe, loại xe và đem tiêu huỷ những xe đó ngay, giống như tiêu huỷ ma tuý vậy. Điều này sẽ là lãng phí, vì với nhiều gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa, một chiếc xe đắt tiền vẫn còn là tài sản, còn đối với nhiều gia đình giầu có, khá giả chiếc xe chỉ là phương tiện mà thôi, nhưng khi đem tiêu huỷ, thì chí ít những nhà giầu cũng phải nghĩ, quan tâm, vì một năm bị tiêu huỷ mất vài chiếc xe máy cũng sẽ “sót”, và phải lưu tâm can ngăn con cháu của mình.