Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Chúc mừng Đại lễ Phật đản thành công tại Việt Nam
 Cập nhật: 9:48 AM, 19/05/2008
Đại lễ Phật đản LHQ 2008 được tổ chức tại Việt Nam đã thành công rực rỡ, mang đến cho Phật tử khắp hoàn cầu niềm an lạc và càng làm tăng thêm uy tín to lớn của Phật giáo nước nhà.

Nhân đây qua báo Lao Động, tôi xin chuyển đến các bạn đọc một số vấn đề quan trọng nhất để chúng ta hiểu sơ qua một chút về Đạo Phật.

Thưa các bạn! Nói đến giáo lý căn bản của Đạo Phật là phải nói ngay đến luật nhân quả mà đức Thích Ca Mâu Ni đã dạy bảo chúng ta để tránh mọi nghiệp báo ác, xây dựng cho mình được nhiều phúc báo lành hiện tại và trong tương lai.

Trong giáo lý của Phật thì mọi hành động, mọi tạo tác xảy ra trong thế gian này không có cái gì mà không có nguyên nhân phát sinh và nó là nghiệp để tạo ra quả báo sau này.
 
Ta lấy thí dụ, hạt thóc (tức là nhân), khi ta vãi trên đất, nhờ có nước và ánh sáng, nhiệt độ thích hợp v.v... (tức là duyên) nên nó nảy mầm và sinh ra cây lúa. Cây lúa sẽ cho ta nhiều bông lúa và kết quả là chúng ta thu hoạch được nắm thóc vàng.

Tương tự ta gieo hạt ớt ta được cây ớt, ta gieo hạt hồng được cây hồng và nó cho ta trái hồng ngọt thơm. Không ai gieo hạt cỏ được thóc, cũng như không ai gieo hạt ớt được trái hồng, cho nên Đạo Phật nói: "ta gieo nhân gì thì hái quả đó, nhân sao quả vậy".

Nhưng có điều nhân kia dù có tốt mà gieo vào không gian hay trên cát sỏi khô cằn thì cũng bị thui chột đi, chẳng thể nảy mầm sống, không cho quả. Việc làm đất, bỏ phân, tát nước, làm cỏ v.v...chính là con người tạo duyên tác động để nhân kia sinh quả. Từ một hạt ban đầu nay thành tựu được chục, trăm, ngàn trước đó bỏ ra.

Tương tự như thế, nếu ta gieo nhân ác, làm điều ác thì ta phải hái quả báo ác, ta gieo nhân lành, làm công đức lành thì hái quả báo lành, phúc đức tự nhiên đem lại. Ta nợ tiền trả tiền, nợ mạng đền mạng, nhân sao quả vậy tơ hào không sai và hậu quả ta làm phải trả giá đắt gấp hai ba, hay chục trăm lần cái ta đã gây ra. Như vậy quả là quá trình của nhân kia nhờ duyên mà thành.

Như con người ta cũng thế, là nhờ tinh cha huyết mẹ, được tạo khởi bởi sự kết hợp bốn thành phần vật chất như sau:

1, Đại đại: như xương cốt con người là tạo bởi chất can-xi, phốt-pho, sắt v.v...lấy từ đất tạo nên bộ khung con người.

2, Thủy đại: Máu, tủy các tế bào trong đó 95% là nước lấy trong thiên nhiên.

3, Hỏa đại: Tức là hơi ấm, thân nhiệt của chúng ta, bình thường là 38 độ C . Mỗi loài có thân nhiệt khác nhau.

4, Phong đại: tức là không khí, là gió cho hít vào thở ra, nếu mất một trong hai điều này là chết.

Còn thành phần thứ năm chính là thần thức (hay còn gọi là Thần linh).

Tôi là người tu hành ở nuớc ngoài nhưng rất có duyên với báo Lao Động, nhân ngày lễ trọng đại này xin cúng dường và chia sẻ với quý bạn đọc của báo về những điều căn bản nhất của giáo lý nhà Phật.

Kính chúc quý báo luôn luôn là người bạn tốt đáng tin cậy của bạn đọc trong và ngoài nước. Kính chúc quý bạn đọc của báo xa gần thân tâm an lạc, công đức tròn đầy, đạo hạnh tăng trưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị.

Hà Lan tháng 5 năm 2008

Cư sỹ Quảng Tịnh

Bạn Quảng Tịnh

Quảng cáo
Kết bạn bốn phương
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động
Tôn vinh các anh hùng thời kỳ đổi mới