Bộ xây dựng đã nghiên cứu đề án này trong nhiều năm đã tập hợp nhiều ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, đã có tới 5 phương án để chọn và lựa chọn phương án tối ưu này để thông qua Hội đồng nhân nhân các tỉnh có liên quan và trình ra kỳ họp này của Quốc hội. Quy trình làm chặt chẽ, được sự đồng tình cơ bản của người dân trong vùng hợp nhất.
Thứ hai: Mở rộng thủ đô Hà Nội là yêu cầu bức thiết của thực tiễn. Nhìn vào các quận nội thành Hà Nội, hiện nay quỹ đất xây dựng đã cạn kiệt, các khu công nghiệp trong nội thành đang gây ô nhiễm môi trường nặng nề, sẽ di chuyển đi đâu? Gần trăm trường đại học cao đẳng muốn xây dựng dựng hiện đại lấy đâu ra đất?
Sau hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã có thế và lực mới, thì việc mở rộng thủ đô là rất bức thiết rồi, sao lại bỏ lỡ thời cơ này. Trong thực tế, với việc mở rộng tuyến đường 32, QL 6, đường Láng - Hòa Lạc, xây khu công nghệ cao Hòa Lạc, các khu đô thị ở Hà Đông, Sơn Tây... mà chủ yếu người đến ở là đang làm việc ở Hà Nội đã là sự hợp nhất trong tư tưởng người dân Hà Tây và Hà Nội rồi, nên cũng không nên phải lo đến văn hóa Tràng An có giữ được hay không, hay là nông thôn hóa thành thị.
Thứ ba: Với việc mở rộng thủ đô Hà Nội theo tờ trình của Chính phủ, sẽ có diện tích để quy hoạch các khu chức năng, phát triển diện tích cây xanh, giảm mật độ dân số/km2, giảm ô nhiễm môi trường là điều hiển nhiên, sao lại còn phải bàn?
Thứ tư: Trong thực tế, nhân dân các tỉnh trong vùng hợp nhất về Hà Nội, rất phấn khởi, vì với điều kiện địa lý thuận tiện, cận kề với thủ đô Hà Nội, có nhiều nét văn hóa tương đồng... lâu nay đã từng chia ngọt sẻ bùi với Hà Nội, nay được tự hào trở thành cư dân của thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thể hiện qua sự nhất trí cao của HĐND các tỉnh. Người dân sẽ nỗ lực phấn đấu, đoàn kết xây dựng thủ đô mở rộng.
Thứ năm: Phải mở rộng thủ đô, mới thực hiện quy hoạch mới, chứ sao lại đòi có quy hoạch rồi mới được mở rộng? Có vải rồi thì mới thiết kế may áo kiểu gì cho phù hợp với người mặc theo mùa chứ!
Thứ sáu: Đừng lo Hà Nội to quá, "ôm" không xuể công việc và lo việc sắp xếp cán bộ. Đừng lấy việc một số huyện của Hà Tây cách đây gần 20 năm đã là của Hà Nội, để nói bây giờ nhập lại rồi sợ lại tách ra. Thời điểm bây giờ đã khác nhiều rồi kể cả về nguồn lực, công nghệ quản lý...
Nước Nga dưới thời Tổng thống Putin chỉ với 8 năm lãnh đạo, đã trở thành một đất nước giàu có, tiềm lực như thế nào? Tôi nghĩ với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội, với sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư, Chính phủ, với trí tuệ của hơn 80 triệu dân đất Việt sẽ lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài để xây dựng Hà Nội mở rộng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.
Theo cá nhân tôi, đây là thời cơ vàng, cần chớp lấy như cách đây nghìn năm Vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, và có bài Chiếu dời đô với người dân Đại Việt sau khi tham klhảo ý kiến của các đại thần. Nếu chần chừ do dự, không quyết đoán khi thời cơ đến, thì phía vòng ngoài 5 cửa ô Hà Nội trong tương lai không xa sẽ là những khối bê tông "rào kín" một Hà Nội chặt chội và ô nhiễm!