Tôi là một công dân Việt Nam, tôi rất yêu đất nước mình. Gần đây có nhiều sự việc xảy ra, mà gần nhất là vụ bấu chọn vịnh Hạ Long, khi cuộc vận động này bắt đầu, tôi tham gia ngay.
Tôi có 3 địa chỉ email và tôi đã "ăn gian" vì dùng cả 3 địa chỉ này để bầu chọn. Mấy ngày nay, khi thông tin về việc bầu chọn có vấn đề, tôi hết sức hụt hẫng, tôi không hiểu tại sao một cuộc bình chọn không có uy tín như vậy, mà các cấp lãnh đạo lại để tự do phát tán, thậm chí còn vận động cả những người nước ngoài để bầu chọn!
Tôi càng nghĩ đến những sự việc gần đây như: việc rút tiền qua thẻ ATM gây phiền phức cho người dân do sự chuẩn bị không chu đáo của các nghành liên quan, việc tốn kém gạo thịt để làm những chiếc bánh chỉ vì để ghi được kỷ lục để rồi hư hỏng không dùng được trong khi trên đất nước này còn bao nhiêu nguời còn thiếu ăn...
Tôi không biết còn bao nhiêu người sẽ bị mất lòng tin tôi, khi sau này sẽ có những sự kiện khác cần sự tham gia của người dân thì liệu họ còn đủ tin tưởng để hưởng ứng hay không?
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề
Bạn Thu Thu