Tại sao cứ phải có liên hệ với UNESCO thì mới có giá trị. 7 kỳ quan thế giới thời cổ đại có liên hệ gì với UNESCO ngày nay đâu mà vẫn có giá trị.
Ngoài ra, 7 kỳ quan mới do con người xây dựng qua bầu chọn của trang web này cũng khá thuyết phục (ngoại trừ bức tượng chúa Jesu của Brasil). Vì đây là cơ hội hiếm hoi để VN có thể tranh tài với các nước khác (bằng qui mô dân số).
Nếu cứ để ngành du lịch tự thân vận động thì đến bao giờ thế giới mới biết HaLong Bay là gì. Càng không biết Phong Nha hay Fansipang. Đừng nghĩ Halong của ta là quá nổi tiếng.
Ở nước ngoài thì chỉ có một số ít khách du lịch hay những nhà chuyên môn biết đến các địa danh này thôi. Người dân bình thường ở các nước khác làm sao biết được. Nhưng nếu hỏi họ núi Phú Sĩ, ngọn Everest hay dòng sông Amazon, sông Nile (xếp sau Hạ Long trong danh sách live ranking)... thì ai mà chẳng biết.
Bởi vì nghĩ như thế nên tôi cũng tham gia bầu chọn và vận động nhiều người bầu chọn. Theo tôi nghĩ, các cơ quan chức năng và báo chí VN nên liên lạc với ban tổ chức để đưa lại tên các thắng cảnh của VN vào danh sách.
Dù sao thì ta cũng mất công vận động (cả trong nước và quốc tế), vậy hãy tham gia tới cùng. Dù ý thức rằng đây cũng chỉ là một danh nghĩa từ một trang web cá nhân, nhưng ít nhất nó cũng giúp các địa danh kia được nội tiếng hơn.
Người Việt ta có câu: có còn hơn không. Vậy tôi kêu gọi mọi người đừng bỏ cuộc!
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề