Tôi cứ tự hỏi, nếu có nhiều người bình chọn thì được vậy thì Trung Quốc và Ấn Độ họ lấy hết giải còn đâu. Chỉ có điều, báo chí và thông tin, kể cả cơ quan nhà nước cũng tích cực tuyên truyền cho việc này, nên tôi cũng đăng ký bầu chọn.
Vì tại sao lại không khi Vịnh Hạ Long của chúng ta đẹp thực sự. Đây cũng là một bài học mất cảnh giác. Chúng ta cứ tin nhau và chẳng ai nghĩ tới tận cùng câu chuyện.
Tôi nghĩ chúng ta không nên bị lừa nữa. Hay thôi việc tiếp tục theo đuổi đăng ký đi, ban vận động cũng nên chấm dứt vai trò. Đừng phí tiền của và thời gian thêm nữa. Chúng ta còn quá nhiều việc phải làm.
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề