Đọc bài viết về hoàn cảnh của 3 bạn trẻ tôi rất thương cảm. Rất mừng là công lý đã được soi rọi tới những mảnh đời của 3 bạn trẻ. Nhưng cũng chợt nghĩ không biết có còn những ai đang còn chụi oan sai như các bạn và biện pháp khắc phục như thế nào.
Tôi là bạn đọc thường xuyên của Báo Lao Động điện tử. Nhân sự kiện Báo Lao Động được tổ chức 4 International Media and Newspapers mới đây công bố bảng xếp hạng các tờ báo trên thế giới năm 2010.
An toàn thực phẩm là vấn đề nhức nhối trong dư luận, báo chí không ngừng đưa tin về những vụ phát hiện mỡ bẩn, thực phẩm thiu thối, ngâm hoá chất, nhưng việc xử phạt hành chính không khác gì "muối bỏ biển" vì lợi nhuận thu được của những người kinh doanh mặt hàng độc hại này quá lớn, trong khi chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.
Vụ án oan trái nghiệt ngã làm 3 thanh niên họ Nguyễn Đình là Tình, Kiên, Lợi ở Yên Nghĩa, Hoài Đức, Hà Tây (cũ) phải ngồi tù gần 10 năm có lẽ là một trong những vụ án oan sai điển hình ở Việt Nam ta trong mấy chục năm qua.
LTS: Người dân ở trong vùng đô thị hoá xót xa nhìn đồng ruộng bây giờ chỉ toàn là cây hoang dại, đất thì bỏ không mà người dân không có đất để "kiếm kế sinh nhai".
- Chen lấn, tranh chấp, không nhường nhịn, không xếp hàng; Không chấp hành luật, đi sai làn đường, dừng đỗ sai làn đường; Vượt đèn đỏ hoặc vọt đi 4, 5 giây trước khi đèn chuyển xanh; Đi xe tràn lên vỉa hè; Chống đối người thi hành công vụ... đang trở thành tập quán giao thông tại Việt Nam?
Đọc bài này tôi thật sự cảm động với tính nhân văn cao cả của Báo Lao Động, đã làm một việc đầy ý nghĩa với người dân vì sự công bằng bác ái. Giả sử không có báo điều tra thì vụ việc vẫn chìm sâu trong bóng tối, người dân vẫn bị oan nghiệt vì một số người mang tư tưởng quan liêu, duy ý chí như thời trung cổ.