Cái "lớn" ở đây không chỉ ở quy mô xả thải độc hại huỷ diệt cả một con sông, mà điều mấu chốt là sự lừa dối và thái độ xem thường môi trường và sức khoẻ, tính mạng cư dân tại khu vực.
Trên thực tế, việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong Nhà máy Vedan đã một phần nhằm ngụy trang cho việc làm phạm pháp xả thải độc hại trực tiếp ra sông Thị Vải. Trong hơn một thập kỷ qua, không ít lần Vedan thể hiện thái độ như hối lỗi về những việc làm huỷ hoại môi trường của mình nhằm làm yên lòng dư luận.
Bằng cách hành xử "giả như thật" này, Vedan đã làm cho dư luận tin rằng họ đã nghiêm túc trong việc thực thi các quy định về bảo vệ môi trường (BVMT). Hãy nghe cách lý giải của ông Hoàng Văn Thống - Chi cục trưởng Chi cục BVMT Sở TNMT tỉnh Đồng Nai. Ông Thống cho biết trung bình một năm hai lần lập đoàn kiểm tra Vedan, thời gian kiểm tra chỉ có một ngày, những ngày còn lại phải làm hồ sơ và báo cáo, không đủ thời gian và nhân lực để phát hiện ra.
Điều này khiến dư luận nghĩ đến hai khả năng sau: Một là, bộ máy quản lý chức năng quá yếu kém; hai là, công tác kiểm tra, thanh tra chỉ qua loa cho xong... Đó là nỗi nhức nhối về bộ máy quản lý trong xìcăngđan Vedan.
Còn với việc Vedan từng được ông Lê Viết Hưng-GĐ Sở TNMT Đồng Nai ký văn bản vào cuối năm 2004 gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị khen thưởng Vedan vì đã có cố gắng khắc phục, xử lý cơ bản nước thải sản xuất..., thì nỗi nhức nhối về công tác quản lý đã lên đến đỉnh điểm. Vụ Vedan bị bắt quả tang đã làm lộ ra nhiều vấn đề nhức nhối của bộ máy quản lý chức năng tại Đồng Nai.