Trên ápphích quảng cáo phiên bản phim "Hoạ bì" sản xuất năm 2008 ghi rành mạch hàng chữ "Phim siêu nhiên phương Đông đầu tiên làm ở Trung Quốc". Phim cũng đã được chọn dự giải Oscar 2009.
Tiếng là dựa theo một chuyện trong "Liêu trai chí dị" của Bồ Tùng Linh, nhưng "Hoạ bì" của đạo diễn Trần Gia Thượng chẳng dính dáng gì nhiều với cốt chuyện kinh dị trong nguyên bản, cũng khác nhiều với hai phiên bản điện ảnh "Hoạ bì" từng được Hồng Kông sản xuất năm 1966 và 1993.
"Hoạ bì" 2008 quy tụ một giàn sao - diễn viên Trung Quốc (Triệu Vy, Châu Tấn, Trần Khôn), Hồng Kông (Chung Tử Đơn, Tôn Lệ), Singapore (Thích Ngọc Võ). Kỹ xảo được sử dụng nhiều trong phim.
ĐD họ Trần đã cách tân cho tác phẩm của mình bằng cách thêm thắt các nhân vật, tạo tam giác tình tay ba giữa các nhân vật với điểm "dị biệt": Người (tướng quân Vương Sinh) yêu thật lòng hồ ly tinh (Tiểu Vi) và ngược lại. Diễn xuất xuất sắc của Châu Tấn trong vai hồ ly tinh, với bộ dạng "sự ác độc giấu trong bề ngoài quyến rũ", nhưng rất đau đớn của một hồ ly tinh vẫn biết yêu một cách thật lòng như người; diễn xuất tiết chế, già dặn của Triệu Vy trong vai người vợ dịu hiền, dễ làm mủi lòng những nữ khán giả tầm tuổi trung niên trở lên.
Nhược điểm của "Hoạ bì" 2008, có thể nói là chất sướt mướt, cái kết theo kiểu hậu truyền thống, gần như vui, hoà cả làng, khiến người xem hơi hẫng, là người thì được hưởng hạnh phúc, phần thiệt thòi thuộc về hồ ly tinh. Ưu điểm là phim là không khiên cưỡng hay kinh dị thái quá như thường thấy. Dưới góc độ này, các nhà làm phim Việt có thể tham khảo kinh nghiệm làm phim.